Cô học sinh nuôi cha liệt, mẹ điên

Cô học sinh nuôi cha liệt, mẹ điên

Trong gian bếp, ông Nguyễn Văn Thu (57 tuổi, xóm Hồ Sơn, xã Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An) nằm co quắp trên chiếc giường bề bộn. Năm 1978 ông vào bộ đội, năm 1983 trở về quê và làm công an viên của xã. Một buổi tối đầu năm 2008, sau khi giải quyết đột xuất vụ 2 thanh niên đánh nhau bị thương nặng, trên đường đạp xe về nhà, ông đã bị sụp ngã xuống cống thủy lợi thi công dở dang.

Ông Nguyễn Văn Thu nằm liệt giường.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn kết luận ông Thu bị chấn thương đốt sống cổ và sau đó toàn thân tê liệt. Gia đình phải đưa ông ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), các bác sĩ kết luận ông bị lệch cột sống C5, C6, đường cong sinh lý giảm nên phải mổ. Điều trị được một thời gian thì gia đình khánh kiệt, buộc phải đưa ông về nhà.

Ông Thu thở dài: “Nhiều lúc cơn đau hành hạ tôi cũng muốn chết cho xong”. Mọi việc dồn hết vào người vợ Nguyễn Thị Mai. Ai ngờ vận rủi lại ập đến khi con trai Nguyễn Văn Trà (24 tuổi) từ lúc sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh, giờ lại phát bệnh thần kinh, suốt ngày đi lơ ngơ khắp xóm, đêm đến lại la lối om sòm. Quá căng thẳng, đến năm 2010, bà Mai cũng đổ bệnh thần kinh, mắc chứng hoang tưởng, suốt ngày như người điên đi lang thang, rồi còn theo cả con gái đến trường chửi bới linh tinh.

Bố nằm liệt giường, mẹ và anh trai bị thần kinh nên mọi gánh nặng lại trút lên em Nguyễn Thị Phấn (học lớp 10 Trường THPT Nam Đàn 1). Ngoài giờ học, Phấn phải lên núi chặt củi, nhặt lá thông đem bán để kiếm thêm tiền chi tiêu trong gia đình, chăm lo cho bố mẹ và anh trai, cuộc sống gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về Ban Chương trình Xã hội, Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM. ĐT: (08) 22111263 hoặc qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

DUY CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục