Nhà nghèo phải bỏ học đi làm mướn

Nhà nghèo phải bỏ học đi làm mướn

Từ lúc nghỉ tết đến nay, Nguyễn Quốc Huy (15 tuổi, học sinh lớp 8A3 Trường THCS Phú Ninh, huyện Tam Nông, Đồng Tháp) vẫn chưa trở lại lớp... Nhà trường đến tận nhà tìm hiểu và rất cảm thông gia cảnh nghèo của gia đình em Huy, hiện sống trong gian nhà gỗ nhỏ chưa tới 20m² xiêu vẹo ở tuyến dân cư ấp 1, xã Phú Ninh.

Ba của Huy làm nghề bốc vác, làm việc quần quật suốt ngày chỉ kiếm được khoảng trăm ngàn đồng nuôi vợ, 2 con trai và mẹ trên 80 tuổi bị tai biến. Gặp Huy mới hiểu ra, gia cảnh em quá ngặt nghèo. Huy nghẹn ngào: “Con thấy nhà khổ quá nên nghỉ học để đi làm mướn giúp gia đình. Thời gian qua, con đi đến chỗ ba làm bốc vác xin việc mà họ thấy nhỏ quá nên không nhận. Giờ con đi hái ớt mướn, phơi ớt thuê (ảnh) cho các nhà vườn để kiếm được đồng nào hay đồng đó giúp gia đình”.

Em Nguyễn Quốc Huy.

Cô Nguyễn Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm cho biết, Huy rất ham học và chăm ngoan. Nhà trường sẽ tìm cách giúp đỡ và rất mong các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp gia đình nghèo này, để Huy tiếp tục được đi học.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

TRỌNG TRUNG

Tin cùng chuyên mục