Liệt giường vì phình mạch máu não

Anh Hoàng Quốc Thành (51 tuổi) và vợ là Võ Thị Minh Nguyệt (ảnh, 46 tuổi, ở tổ 10, thôn Lam Sơn, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) có 2 con, nhưng nghèo quá không thể ra riêng nên đến giờ vẫn ở nhờ căn nhà cũ kỹ, chật hẹp của gia đình vợ. Ngày ngày, anh Thành làm nghề biển, chị Nguyệt làm mướn bữa có bữa không.
Liệt giường vì phình mạch máu não

Anh Hoàng Quốc Thành (51 tuổi) và vợ là Võ Thị Minh Nguyệt (ảnh, 46 tuổi, ở tổ 10, thôn Lam Sơn, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) có 2 con, nhưng nghèo quá không thể ra riêng nên đến giờ vẫn ở nhờ căn nhà cũ kỹ, chật hẹp của gia đình vợ. Ngày ngày, anh Thành làm nghề biển, chị Nguyệt làm mướn bữa có bữa không.

Nhà nghèo lại mắc eo, sau khi đột phát đau đầu phải vô bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán chị Nguyệt bị phình mạch máu não, dẫn đến teo cơ cả 2 chân, nằm một chỗ suốt 5 năm qua. Chị Nguyệt khóc, nói: “Nợ nần đã lên đến mấy chục triệu đồng, sức đã cạn kiệt nhưng bệnh tình của tôi thì ngày càng nặng. Hiện tôi chỉ hưởng trợ cấp người khuyết tật 450.000 đồng/tháng”. Mẹ của chị Nguyệt là bà Lê Thị Nghĩa ngậm ngùi cho biết, gia đình phải thắt bụng bán lô đất 200 triệu đồng để đưa con đi chữa bệnh tại các bệnh viện ở Huế, Khánh Hòa và TPHCM nhưng giờ cũng đành bó tay, chẳng biết lấy tiền đâu ra đê tiếp tục chữa trị bệnh cho con.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình xã hội Báo SGGP, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TP Hồ Chí Minh; ĐT : (08) 22111263 (hoặc Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Hoặc bà Lê Thị Nghĩa 01673.663.751.

TIẾN PHÚ

Tin cùng chuyên mục