Mẹ ung thư ruột thắt lòng vì 3 con nhỏ dại

Đang sống an lành với chồng và 3 con, nhưng cách đây 7 tháng, chị Trần Thị Diệu Thanh (24 tuổi, ở thôn Đông Phú, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) bỗng dưng đổ bệnh. Những tưởng bệnh thường, nào ngờ bác sĩ chẩn đoán chị mắc ưng thư trực tràng giai đoạn cuối.
Mẹ ung thư ruột thắt lòng vì 3 con nhỏ dại

Đang sống an lành với chồng và 3 con, nhưng cách đây 7 tháng, chị Trần Thị Diệu Thanh (24 tuổi, ở thôn Đông Phú, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) bỗng dưng đổ bệnh. Những tưởng bệnh thường, nào ngờ bác sĩ chẩn đoán chị mắc ưng thư trực tràng giai đoạn cuối.

Bệnh viện Trung ương Huế đã mổ cắt khối u, tạo hậu môn nhân tạo, rồi xạ trị, tổng viện phí tiêu tốn cả trăm triệu đồng.

Chị Thanh cùng 3 con nhỏ

Vợ chồng trẻ này tuy nghèo nhưng cần cù trồng trọt trên mảnh ruộng thuê lại của người quen, rồi đi làm mướn thời vụ, nuôi heo, gà, vịt... Từ khi chị Thanh đổ bệnh nặng, gia đình bán hết những gì có thể bán, mượn thêm nợ để chạy chữa nhưng vẫn không thấm thía gì, nên buộc phải về nhà lây lất uống thuốc nam. Hơn 10 ngày nay, chị Thanh teo tóp chỉ còn 38kg, bụng trương lớn, chỉ nằm liệt trên giường, cầm hơi mỗi ngày vài muỗng cháo… Thi thoảng, đứa con út 18 tháng tuổi khóc thét, chị Thanh nặng nhọc vỗ về mà nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào: “Mình muốn khỏe mạnh để chăm con. Mình muốn thấy các con khôn lớn thành người”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TP Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM. Hoặc chồng chị Thanh là Lê Văn Hạnh 01669414128. 


 TRẦN THẢO - ĐÌNH NGỌC

Tin cùng chuyên mục