Mong ước cuối đời của người mẹ bị ung thư di căn

Mong ước cuối đời của người mẹ bị ung thư di căn

Gia đình nghèo ở tổ 5, thôn 2 xã Sùng Nhơn (huyện Đức Linh, Bình Thuận) vốn bình yên bởi vợ chồng sớm hôm bên nhau chia sẻ khó khăn, chăm lo con gái. Vậy mà tai họa lại ập xuống bất ngờ, khi chồng chị Nguyễn Thị Thảo là Phan Văn Tuệ (57 tuổi) bị tai nạn chấn thương sọ não, di chứng động kinh, teo não và mất năm 2006. Chồng chết, còn căn nhà ngói với miếng đất nhỏ, nhưng nhà chồng lại giành quyền chia nhà bán hết, mẹ con chị Thảo phải vất vưởng rồi nương nhờ nhà người quen.

Năm 2013, chị Thảo đành bỏ quê, một mình dắt con vào TPHCM, làm mướn nuôi dạy con gái Phan Thị Hoài Vy (23 tuổi). Hạnh phúc của người mẹ là cháu Vy kiên trì vượt khó học hành và đang học năm cuối Trường Cao đẳng Ngoại ngữ, khoa tiếng Hàn. Cũng do quá lao lực và lao tâm, một hôm đang rửa chén bát thuê ở quán ăn, thấy đau nhói ở ngực, đi khám tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, bác sĩ kết luận chị Thảo bị di căn ung thư vú.

Vì không có tiền nên chị Thảo phải một mình quay về quê ở nhờ nhà người hàng xóm tốt bụng, uống thuốc nam từ thiện của nhà chùa. Nay, u bướu đã vỡ và bị nhiễm trùng, thường rỉ máu, sức khỏe chị Thảo (ảnh) càng thêm cạn kiệt... Biết bệnh tình mình không thể khỏi nên chị Thảo chỉ mong ước cuối đời là con gái mạnh khỏe, tốt nghiệp ra trường có cuộc sống an lành, rồi về quê dựng căn nhà nho nhỏ để có chỗ đặt bát nhang thờ ba mẹ…

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

PHAN DƯƠNG THY (Giáo viên Trường THPT Đức Linh, Bình Thuận)

Tin cùng chuyên mục