Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2012 - Thông điệp hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt

Trong sự chờ đợi hồi hộp và đầy phấn khích của những người làm điện ảnh, cũng như khán giả yêu mến môn nghệ thuật thứ bảy, tối 25-11, Liên hoan phim quốc tế (LHPQT) Hà Nội năm 2012 đã được khai mạc tại Hà Nội. LHP được ví như một cuộc ra quân rầm rộ của điện ảnh Việt Nam sau một thời gian dài im ắng.
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2012 - Thông điệp hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt

Trong sự chờ đợi hồi hộp và đầy phấn khích của những người làm điện ảnh, cũng như khán giả yêu mến môn nghệ thuật thứ bảy, tối 25-11, Liên hoan phim quốc tế (LHPQT) Hà Nội năm 2012 đã được khai mạc tại Hà Nội. LHP được ví như một cuộc ra quân rầm rộ của điện ảnh Việt Nam sau một thời gian dài im ắng.

Ngay từ cuối chiều, Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội đã rất đông vui bởi sự hội tụ của đông đảo nghệ sĩ điện ảnh cả nước. Cái lạnh đầu đông Hà Nội dường như bị đánh bạt bởi không khí đầy phấn khích của các thế hệ nghệ sĩ. Họ hào hứng gặp gỡ tâm tình, trao đổi và không giấu niềm tự hào khi nhìn lại chặng đường vừa qua của điện ảnh Việt Nam.

Theo ban tổ chức, có gần 1.000 đại biểu, khách mời, trong đó khoảng 200 đại biểu quốc tế tham dự sự kiện văn hóa này: Những gương mặt nghệ sĩ thế hệ “vàng” của điện ảnh Việt Nam đã góp phần làm sang trọng và thành công cho LHP lần này: NSND Thế Anh, NSND Đoàn Dũng, NSND Như Quỳnh… Cũng bắt gặp ở đây các đạo diễn tên tuổi của điện ảnh Việt Nam như NSND Đặng Nhật Minh, NSND Bùi Đình Hạc, NSƯT Lưu Trọng Ninh, NSƯT Lê Hoàng, NSƯT Vương Đức, Bùi Thạc Chuyên…

Tầm vóc cũng như sức lan tỏa của LHPQT Hà Nội 2012 cũng được thấy rõ ở sự có mặt của nhiều đạo diễn, diễn viên quốc tế nổi tiếng tham dự với trọng trách của người cầm cân nảy mực. Chủ tịch Ban giám khảo phim truyện năm nay được giao cho đạo diễn người Đức Jan Schuette, người có kinh nghiệm là thành viên Ban giám khảo LHPQT Cannes.

Hiện ông là Giám đốc của Deutsche Film-und Fernsehakademie Berlin. Ban giám khảo năm nay cũng có sự tham gia của diễn viên - nhà sản xuất phim Cliff Curtis, nữ ngôi sao của điện ảnh Iran, cô Taraneh Alidoosti; đạo diễn nổi tiếng Indonesia, ông Garin Nugroho…

Song có lẽ dấu ấn quan trọng nhất của LHP năm nay là đã thổi không khí điện ảnh ngập tràn khắp các rạp chiếu lớn nhỏ tại Hà Nội. 42 tác phẩm tiêu biểu ghi dấu một chặng đường phát triển của điện ảnh Việt Nam cùng nhiều phim ngắn, phim tài liệu, hoạt hình… được chiếu miễn phí cho mọi khán giả yêu môn nghệ thuật thứ bảy. Vì thế, có thể nói đây là lần đầu tiên điện ảnh Việt Nam có cuộc ra quân rầm rộ ở một LHPQT.

Cũng trong dịp này, với nỗ lực lớn, ban tổ chức đã giới thiệu nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị cao về nghệ thuật của châu Á và thế giới mà khán giả trong nước ít có cơ hội tiếp cận, thưởng thức tại các rạp chiếu. Đáng chú ý có: Amour (Chuyện tình), giải Cành cọ vàng LHP Cannes 2012; Iron Lady (Bà đầm thép), bộ phim đã mang về cho Meryl Streep tượng vàng Oscar 2012 Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cùng một giải cho Hóa trang xuất sắc nhất; We need to talk about Kevin (Chúng ta cần nói chuyện về Kevin) - Phim Anh xuất sắc nhất 2011 và gần đây nhất những thỏa thuận về việc trình chiếu phim vừa đoạt giải Oscar 2012 dành cho phim nước ngoài hay nhất A Separation (Ly thân) cũng đã có những tín hiệu tích cực.

Sau tiếng cồng khai mạc LHPQT Hà Nội lần 2, tiết mục múa “Những cánh chim hạc” do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca - Múa - Nhạc nhẹ Việt Nam biểu diễn, đã mở đầu cho chương trình văn nghệ chào mừng đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa, nghệ thuật Việt do NSND Trần Bình chỉ đạo nội dung nghệ thuật. Lễ khai mạc đã kết thúc với việc trình chiếu phim Cát nóng của đạo diễn Lê Hoàng. 

VĨNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục