Điều cần suy nghĩ!

-  Chỉ thương cho con nhà nghèo...
- À, chuyện cô bé sinh viên y khoa, cùng cha đẩy xe rác, nuôi ước mơ bác sĩ phải không?
- Thật ra, còn rất nhiều những học sinh gia đình khó khăn, vẫn nuôi ước mơ bước vào giảng đường đại học.
- Đáng khâm phục! Nhưng mà lại có dự kiến học phí đại học có thể tăng đến 400.000đ/tháng (?)
-  Các vị có trách nhiệm cho rằng: Với học phí thấp, không thể bảo đảm chất lượng đào tạo.
- Có vị lại nói: Phải tìm ra hướng mới trong việc thu học phí, bởi có một bộ phận sinh viên muốn đầu tư cao vào học tập, nhưng họ bị buộc phải chạy theo những sinh viên đóng học phí thấp. Kết quả là họ cũng nhận được một chất lượng đào tạo thấp (?)
-  Một bộ phận? Có nghĩa là không phải số đông?
- Thực tâm đã đến lúc chất lượng đào tạo đại học phải được nâng lên, nhưng yếu tố học phí có thực sự giúp nâng chất lượng lên không, là một điều cần phải suy nghĩ!  

THẦY GIÁO HAI

Tin cùng chuyên mục