Một cháu ngưng thở tại nhà trẻ

Do bị dán băng keo miệng?

Lúc 9 giờ 15 phút ngày 30-11, Khoa Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định tiếp nhận cháu Đỗ Ngọc Bảo Trân (18 tháng tuổi, học Trường Mầm non tư thục Thiên Thơ, phường 2, quận Phú Nhuận TPHCM) trong tình trạng người tím tái, ngất xỉu.

Nghẹn ngào trong nỗi xót xa, chị Nguyễn Đan Thùy (là mẹ, và là cô giáo cùng trường) kể lại: “Khoảng 7giờ 30 phút chúng tôi đưa cháu tới trường, sau khi cho cháu ăn sáng, chơi và tắm nắng xong thì đưa cháu lên phòng nhà trẻ (lầu 1) cho cô Lê Thị Lê Vy và cô Nguyễn Thị Hồng Hà coi giữ. Khoảng 9 giờ thì các cô phát hiện bé Trân ngất xỉu, người tím tái, ngưng thở…”.

Theo chị Thùy, khi lên bế cháu đi cấp cứu, chị nghe cô Vy nói “nó khóc quá nên mới dán băng keo lên miệng”. Ngoài ra chị còn nghe cô Nguyễn Thị Ngọc Lan báo lại đã nhìn thấy có miếng băng keo dính trên mặt của cháu Trân.

Tiếp xúc với PV Báo SGGP, cô Vy và cô Hà phủ nhận việc dán băng keo lên miệng bé Trân và cho rằng bé Trân có thể bị trúng gió hoặc bị ngạt do bị khăn trùm lên mặt (?). Được biết, cô Hà chỉ  mới học xong lớp sơ cấp mầm non nhưng chưa được cấp bằng, còn cô Vy thì chỉ học hết lớp 11.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Hương, người trực tiếp điều trị cho cháu Trân, cháu đang trong tình trạng nguy hiểm, không tự thở được, sốt cao, rối loạn tâm não. Các bác sĩ phải cho bé thở máy, tiêm thuốc kháng sinh.

Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện, cho biết: “BV tiếp nhận bé trong tình trạng tim ngưng đập, ngưng thở, toàn thân tím tái. Đây là một trường hợp rất đặc biệt, hiện nay BV vẫn chưa tiến hành chụp CT cho bé vì sức khỏe bé rất kém. Trước mắt BV cố gắng cấp cứu cho bé tự thở và mời các bác sĩ BV Nhi Đồng 1 hội chẩn để  có cách chữa trị hợp lý cho cháu”.

T.Đ. – NG.H.

Tin cùng chuyên mục