Khoảng 3 giờ chiều mỗi ngày, tiệm sách Phật Học tọa lạc tại số 21 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh (TPHCM) lại rôm rả tiếng các bạn trẻ tới đọc sách, mượn sách và chia sẻ về những khúc mắc trong cuộc sống với ông chủ tiệm sách giàu tình người.

Đó là ông Nguyễn Ngọc Cần (63 tuổi - ảnh), vì mê đọc sách từ nhỏ và học được nhiều điều hay áp dụng vào cuộc sống nên khi về hưu, ông đã bỏ công sức, tiền bạc tìm mua những cuốn sách ưng ý để mở ra tiệm sách với mục đích hỗ trợ các bạn trẻ học được điều hay lẽ phải từ nguồn tri thức vô giá này.
Đến với tiệm sách Phật Học, bạn trẻ thoải mái mượn 5-7 cuốn sách về đọc mà không phải ký sổ, không thế tiền và không giới hạn thời gian. Ông chủ tốt bụng còn chuẩn bị cà phê, trà, bánh, mứt để những người tới đọc sách dùng miễn phí. Hiện tiệm sách Phật Học có trên 3.000 đầu sách về văn học trong và ngoài nước, sách dạy làm người, sách khoa học, sức khỏe và Phật pháp.
TIỂU UYÊN
Các tin, bài viết khác
-
Ám ảnh điểm đen tai nạn giao thông đèo Bảo Lộc
-
Tuyến đầu mòn mỏi chờ tiền hỗ trợ chống dịch
-
Quảng Bình: Chi trả dứt điểm tiền hỗ trợ đánh bắt xa bờ
-
Gỡ vướng cho dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết
-
Yêu cầu xử lý dứt điểm 14 công trình trái phép ở quận 11, TPHCM
-
Mơ hồ năng lực “thần y” Võ Hoàng Yên
-
Miền Nam vẫn còn nắng nóng
-
A Ngưi làm du lịch
-
Hoang tàn nơi từng là Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh
-
Hoang tàn nơi từng là Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh