Đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 ở TPHCM

Đơn đã nộp, lòng vẫn lo

Đơn đã nộp, lòng vẫn lo

Hôm qua 15-5, ngày cuối cùng nhận đơn vào lớp 10 ở TPHCM theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển. Tuy đã cân nhắc lựa chọn trường nhưng nhiều phụ huynh học sinh (PHHS) cho biết sẵn sàng thay đổi nguyện vọng (NV) nếu trường mình chọn có tỷ lệ chọi cao.

Chọn trường kiểu “bọc lót”

“97% HS của trường trúng tuyển vào lớp 10 đúng NV ở năm học trước”, ông Nguyễn Đặng Hương, Hiệu trưởng THCS Phan Sào Nam, khoe. Bí quyết chọn trường đúng là HS phải biết “mình là ai” trong số 3 loại giỏi, khá, trung bình để chọn trường tương ứng với loại 1, loại 2, loại 3 theo kiểu “bọc lót” cho nhau, trường ở NV sau sẽ thấp điểm dần so với trường ở NV đầu.

“Cái sự chọn trường này cũng phức tạp lắm. Trong số HS giỏi, khá cũng chia ra 2, 3 loại trình độ, giỏi, khá “cứng” hay giỏi, khá “mềm”. Nhiều HS bị rớt vì học lực loại khá nhưng thật ra trình độ chỉ ở mức trung bình – khá. Đó gọi là “khá mềm”. Hầu như PHHS của trường không có điều kiện tìm hiểu cách dự tuyển vào lớp 10 nên đều nghe theo lời tư vấn của giáo viên. HS của trường không bị bơ vơ rớt khỏi trường công lập như HS của các trường “điểm” năm rồi, ông Nguyễn Đặng Hương, cho biết.

Đơn đã nộp, lòng vẫn lo ảnh 1

Học sinh lớp 9 Trường THCS Hoàng Văn Thụ quận 10 trao đổi về đăng ký nguyện vọng thi tuyển vào lớp 10 năm 2008. Ảnh: MAI HẢI

Bài học của năm học 2007-2008 vừa qua, hơn 1.600 HS đạt điểm cao (trên 30 điểm) nhưng không trúng tuyển vào các trường công lập theo 2 NV đăng ký đã khiến PHHS e dè không dám chọn trường top. Ở THCS Hồng Bàng quận 5, HS giỏi chọn các trường top của quận 5, quận 1. An toàn hơn, một số HS chọn Trường Tạ Quang Bửu quận 8, có điểm chuẩn thấp hơn nhưng ở địa bàn xa.

Tại THCS Minh Đức quận 1, ở 3 NV lớp thường, các em đăng ký nhiều nhất vào THPT Bùi Thị Xuân, tiếp theo là THPT Trưng Vương. Rất ít em đăng ký vào THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Số em chọn Trường THPT Lê Quý Đôn (trường đóng học phí cao) càng ít hơn nữa. Trùng hợp với sự chọn lựa của HS THCS Minh Đức, HS THCS Trần Văn Ơn cũng ngại ngần đặt bút chọn Trường Nguyễn Thị Minh Khai mà dồn NV 1, 2 cho THPT Bùi Thị Xuân, Trưng Vương.

Ông Nguyễn Xuân Cảnh, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng, lo lắng: Năm trước, trường có một số em điểm cao rớt hết 2 NV, phải đậu vớt qua các trường công lập tự chủ tài chính nên lần này, giáo viên chủ nhiệm tư vấn cho HS rất kỹ. Tuy nhiên, đáng lo ngại là các nhóm HS chơi cùng nhau nên các em có xu hướng chọn trường giống nhau, trong khi học lực và nơi cư ngụ của các em không tương đồng.

Bà Vũ Thị Phương Chi, Hiệu trưởng THCS Minh Đức quận 1, cho biết: “HS đăng ký NV rất thận trọng nhưng thận trọng quá cũng làm các em mất cơ hội học trường đúng sức mình. Tôi thấy tiếc giùm cho HS. Dù các em được khuyên dựa trên điểm số học kỳ 2 của 3 môn văn, toán, Anh văn nhưng chỉ qua một kỳ tuyển sinh lớp 10 chưa thật sự phản ánh chính xác khả năng của HS. Đó là chưa kể trong quá trình thi, HS chẳng may bị bệnh, điểm số ít hoặc không được xét đặc cách…”.

Giấy đăng ký dự tuyển vào lớp 10 đã nộp, nhưng nhiều PHHS vẫn còn nhiều băn khoăn. Chiều 15-5, chị Ngọc Anh, quận Bình Thạnh còn điện thoại đến Báo SGGP nhờ tư vấn chọn trường. “Các PHHS ở lớp của con tôi đều đồng lòng chuyển NV, nếu như tỷ lệ chọi trường THPT mà các cháu đăng ký cao. Chọn sai một cái là “đi đứt” kết quả 4 năm học THCS, chưa kể phải è lưng đóng tiền cho con học dân lập, tư thục”, chị cho biết. Rất nhiều PHHS khác cũng phản ánh với chúng tôi rằng đơn đăng ký thi và xét tuyển đã nộp, nhưng lòng vẫn lo ngay ngáy, không yên.

Thiệt thòi khi hội đồng thi toàn HS giỏi?

Theo khảo sát sơ bộ ở các trường, năm nay HS giỏi không chỉ ngại trường có điểm chuẩn mà các em cũng ngại thi vào trường chuyên, lớp chuyên. Ông Trần Mậu Minh, Hiệu trưởng THCS Trần Văn Ơn quận 1, lý giải: “Khi đăng ký thi lớp chuyên, HS giỏi sẽ thi ở hội đồng cùng một trình độ giỏi như nhau. Các em tin rằng nếu 1 phòng thi có nhiều dạng trình độ, thì bài thi của các em không bị săm soi kỹ như những hội đồng thi toàn là HS giỏi. Mặt khác, HS thi lớp chuyên phải đi xa hơn, có năm HS quận 1 phải thi ở tận Tân Bình trong 3 ngày rất vất vả”.

Thầy giáo Vũ Đình Sơn, với kinh nghiệm thực tế cũng đưa ra dẫn chứng chuyện lạ có thật: “Một em HS giỏi có điểm bài kiểm tra môn văn luôn là 9 điểm nhưng khi thi lại chỉ được có 8; ngược lại, một em xếp loại cuối năm là trung bình, bài kiểm tra thường ngày rất tệ nhưng khi thi, điểm môn văn của em lại là 9. Em HS đạt điểm 9 vì là loại trung bình nên không được có nguyện vọng xét vào trường chuyên và do đó em thi ở loại “hội đồng thi bình thường”. Còn em điểm 8 do là HS giỏi nên có quyền đăng ký thêm bốn nguyện vọng và phải thi tại các “hội đồng thi toàn HS giỏi”.

Phải chăng, do cảm tính của người chấm bài, lòng tin vào sự chuẩn mực trong thi cử đang bị trả giá? 

DOANH DOANH

Tin cùng chuyên mục