Chương trình “Đại sứ môi trường Bayer” (BYEE) tại VN năm 2006 - do Tập đoàn Bayer, T.Ư Đoàn, Bộ GD-ĐT, Cục Bảo vệ môi trường, Tổ chức Hợp tác kỹ thuật của Đức (GTZ) phối hợp tổ chức - khép lại vào cuối tháng 8 vừa qua với 20 gương mặt SV (có trên hơn 250 SV, HS tham gia) được phong danh hiệu “Đại sứ môi trường Bayer”.
Trong đó Phan Vũ An (SV ĐH Bách khoa TPHCM) và Ngô Chi Lê (SV khoa Kinh tế ngoại thương, ĐH Ngoại thương Hà Nội) được chọn là hai đại sứ môi trường Bayer đầu tiên tại VN (Tuần san SGGP Thứ Bảy, số 807). Hai bạn vừa trở về VN sau 1 tuần tham dự chuyến du khảo, học hỏi kinh nghiệm về quản lý môi trường quốc tế tại Đức.
Từ những ấn tượng sâu sắc...
Đến Đức vào những ngày đầu tháng 11, thành phố Cologne và Leverkusen đón hai người bạn trẻ với những dãy phố dài, sạch sẽ, không có bụi khói trong sự náo nhiệt của một nước phát triển.
Phan Vũ An và Ngô Chi Lê cùng 48 đại sứ môi trường, các phóng viên, đại diện chi nhánh của Tập đoàn Bayer đến từ 16 nước đã trải qua 1 tuần hoạt động đầy sôi nổi tại hai thành phố năng động này. Song song với các buổi hội thảo chuyên đề, các bạn còn được đi thăm các phòng nghiên cứu, nhà máy, khu xử lý rác thải của Tập đoàn Bayer tại Leverkusen.
Ấn tượng sâu sắc hơn cả với 2 bạn trẻ là ý thức bảo vệ môi trường tuyệt vời của người dân Đức. Chi Lê kể về những chiếc thùng rác bốn ngăn đặt ở sân bay Frankfurt: “Một ngăn cho đồ thủy tinh, một ngăn cho giấy, hai ngăn còn lại là rác không tái chế được và đồ kim loại. Những chiếc thùng rác có nhiều hình dạng và màu sắc nhưng đều ghi rõ từng loại rác thải cho từng ngăn riêng biệt. Người dân Đức ý thức rất cao trong việc tái chế nguồn nguyên liệu từ rác thải”. Vũ An thì ấn tượng về phong cách làm việc chuyên nghiệp tại đấy: “Nước Đức là một nước có kỷ luật rất cao. Mọi người đều rất đúng giờ. Bayer đưa ra một chương trình cụ thể đến từng phút một. Mặc dù mình là người rất tôn trọng thời gian nhưng những ngày ở Đức mình cũng thấy chóng mặt với nhịp độ làm việc của người Đức”.
...Đến những dự định xanh
Trên thực tế, hoạt động bảo vệ môi trường không chỉ cần có những người trực tiếp bắt tay vào công tác nghiên cứu, bảo vệ môi trường mà còn cần cả những người phát động, giúp đỡ tuyên truyền, tổ chức, liên kết, chuẩn bị thông tin... Chính họ sẽ là những người giúp mở rộng và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng.
Hiểu rõ điều này, Chi Lê cho biết: “Sau chuyến đi này, em thấy rõ vai trò của tuyên truyền viên rất quan trọng. Mỗi người trong chúng ta đều có thể trở thành những tuyên truyền viên. Em đang tham gia làm tình nguyện viên của UNEP (United Nations Environmental Programme) để phát động cuộc thi tranh “The 16th International Children’s Painting Competition on the Environment” dành cho các bé từ 6-14 tuổi tại VN. Còn tương lai, em vẫn sẽ tiếp tục theo ngành kinh tế mà em đang học nhưng em sẽ học tập Bayer để có một mô hình phát triển vừa đảm bảo lợi ích kinh tế, vừa giúp công tác bảo vệ môi trường”.
Còn Vũ An thì hào hứng: “Em đang trong giai đoạn hoàn thành kế hoạch xây dựng lại Câu lạc bộ GEC - Green Environment Club của khoa Môi trường (Trường ĐH BK TPHCM) và cùng những người bạn có tâm huyết xây dựng 1 website môi trường (http:// moitruongxanh.info). Trong tương lai, em sẽ có thêm nhiều hoạt động gắn kết với ngành học của mình để trở thành một nhà hoạt động môi trường năng động”.
NGỌC TRÂM