Lễ Giáng sinh và năm mới thường là dịp các du học sinh Việt Nam đi thăm bè bạn; du ngoạn bằng những chuyến du lịch ngắn; cũng là dịp rất nhiều SV tận dụng để tăng tốc mùa thi và đi làm thêm.
- Mùa... du lịch bụi
Văn Phước (thứ 3, từ trái sang phải) và các bạn SV ĐH KonKuk, Hàn Quốc.
Năm ngoái, đón Noel tại Pisa (Ý), còn mùa Noel này Thiên Phú (Trường SUPAERO, Pháp ) quyết định từ Toulouse (Pháp) cùng các bạn đến Paris đón Giáng sinh và đón năm mới Dương lịch 2007.
Gần 2 năm du học, chàng học viên master 24 tuổi này đã khám phá nhiều nước ở châu Âu qua những chuyến du lịch bụi bằng cách tận dụng thời gian của những kỳ nghỉ ngắn.
Kiểu lang thang đón Giáng sinh thế này cũng tốn kém ít nhiều, cho nên việc lập kế hoạch cho một chuyến đi du lịch bụi đã được Phú thực hiện từ đầu năm bằng cách liên hệ bạn bè ở Paris, tính toán phương tiện đi lại để tiết kiệm chi phí.
Diệu Sang - học viên Master ngành Thị giác máy tính và robot tại Pháp - lại dùng thời gian một tuần nghỉ Noel để đến London thăm bạn bè, kết hợp với du ngoạn. Quang Dũng (SV ĐH Surindra Rajabaht, Thái Lan) quyết định thực hiện chuyến du lịch đến những bãi biển nổi tiếng của Thái Lan bằng cách quá giang xe của bạn bè theo từng chuyến du lịch kết hợp chụp hình, quay phim, phỏng vấn để lưu tư liệu phục vụ cho chuyên ngành học về xã hội học của mình.
Cũng thích kiểu du lịch như Dũng, chàng du học sinh Pháp Nguyễn Tuấn Anh lại thực hiện chuyến du lịch ngược từ châu Âu về VN thăm gia đình kết hợp hành trình du ngoạn xuyên Việt.
Năm thứ 3 đón Noel ở xứ Kim Chi, Nguyễn Hữu Chúc (ĐH Sungkyunkwan, Hàn Quốc) không còn hào hứng lắm với những chuyến du lịch xa. Là thành viên trong Ban chấp hành Hội SV VN tại ĐH Sungkyunkwan (SKKU VN)- một ngôi trường có rất đông SV VN đang theo học, Hữu Chúc quyết tâm tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho các du học sinh VN.
Đa số các bạn SV VN học ở đây bằng học bổng mà tiền học bổng chỉ đủ trang trải cho việc học và sinh hoạt nên thay vì đi chơi xa, năm nay, các thành viên trong hội quyết định đóng góp để tổ chức một đêm Noel ấm cúng vào tối ngày 24-12 với phần nấu ăn, sinh hoạt trò chơi, thi hát Karaoke vui nhộn.
- Mùa của... thợ cày
Noel cũng là dịp làm việc bán thời gian (part-time) đông vui nhất trong năm. Công việc mà du học sinh VN thường chọn là bán hàng, dịch thuật và cả khuân vác, rửa chén… Dù đang theo học bằng học bổng và không phải lo lắng về sinh hoạt phí nhưng Vũ Anh Khoa (ĐH Robert Gordon, UK) cũng đang tìm kiếm việc làm khi những bông tuyết bắt đầu rơi trắng xóa những con đường ở nước Anh.
Còn Phan Văn Phước - học viên Master năm cuối (Trường ĐH KonKuk, Hàn Quốc) phải chạy nước rút trong phòng thí nghiệm để hoàn thành luận án thạc sĩ vào đầu năm 2007, chỉ dành 1 ngày lễ Noel để cùng các bạn dạo chơi trên sông Hàn.
Trong khi hầu hết SV VN ở Singapore đã bắt đầu về nước từ đầu tháng 12, khoảng đến đầu tháng 1 mới trở lại trường thì Ngọc Thảo (SV năm 2, ĐH Quốc gia Singapore) quyết định ở lại Singapore để làm internship. “Ngoài giờ thực tập tại công ty, em không đi đâu, chỉ ở nhà nấu nướng, chung vui cùng các bạn SV VN khác” – Ngọc Thảo cho biết.
Quốc Dũng (SV Trường Purdue, Mỹ) lại chọn cách đón Giáng sinh khá ấm cúng khi quyết định dành thời gian để làm quà Giáng sinh cho bạn gái trong khi vẫn làm nghiên cứu tại trường và tăng tốc làm đến 4 công việc part-time khác nhau.
Trên trang web (http://www.gogetforum.com/skkuvn.html) của Hội Sinh viên VN tại ĐH Sungkyunkwan (Hàn Quốc), không khí Giáng sinh rộn ràng hơn bởi những sắc màu lung linh trên forum và những lời mách nhỏ râm ran về những công việc làm thêm mùa Noel cũng như cách đặt trước vé máy bay giá rẻ để về VN đón Tết.
NGỌC TRÂM