Nhiều du khách nhận xét như vậy về Lễ hội rượu vang miền Nam nước Pháp mới diễn ra tại Khu du lịch Văn Thánh. Một lễ hội không rườm rà nghi lễ mà thay vào đó người tham dự được ăn, được uống rượu vang và cùng nhau trò chuyện, nhảy múa.
Hai “hiệp sĩ” Pháp đấu kiếm tại Lễ hội rượu vang. Ảnh: T.V
Khách vừa đến cổng đã được chào đón bằng dàn kèn Tây rộn ràng. Rồi nhân viên soát vé tặng mỗi người một chiếc ly đeo lủng lẳng trước ngực để chuẩn bị uống vang thỏa thích - lại thêm một điều thú vị. Chỉ có khoảng chục diễn viên đến từ nước Pháp nhưng họ đã làm nên “linh hồn” của lễ hội. Một cô gái xinh đẹp nhảy múa với dàn nhạc “ta” nhưng chơi nhiều loại nhạc, có cả nhạc “Tây” khiến ai cũng trầm trồ.
Rồi hai hiệp sĩ đấu kiếm với những pha té, ngã “như thiệt”, gây cho khách sự thích thú. Những hình nhân ngộ nghĩnh, nhiều sắc màu diễu hành tạo cho không gian thêm sống động. Nhiều người Pháp đến dự lễ hội ăn mặc đẹp, sang trọng. Ca sĩ Việt Nam hát những bản nhạc Pháp nghe “giòn tan”, rồi “ta” và “Tây” trò chuyện với nhau bằng tiếng Pháp nghe rất “Tây”. Hình như mỗi người Pháp đến lễ hội đều ý thức rằng phải làm sao cho khách thấy được bản sắc văn hóa Pháp nên họ rất lịch lãm, hào hoa và đầy thân thiện.
Rồi “ta” và “Tây” cùng nắm tay nhau nhảy múa theo điệu nhạc vui nhộn trong men nồng của hương rượu vang. Không ít “khách ta” (từ trẻ em đến người lớn tuổi) tranh nhau chụp hình lưu niệm với các nghệ sĩ Pháp. Như ai đó đã nói, văn hóa – lễ hội làm cho con người hiểu nhau hơn, gần nhau hơn.
Khách đến lễ hội không chỉ no nê với những món ăn đúng điệu (tức uống loại vang nào phải nhấm với thức ăn gì) mà còn được thưởng thức một lễ hội đúng điệu. Chỉ hơi tiếc lễ hội công bố gấp quá nên ít khách nước ngoài biết đến và nhiều hãng lữ hành cũng đứng ngoài cuộc.
TẤN VIỆT