Đừng lạm dụng các cuộc thi người đẹp!

Đừng lạm dụng các cuộc thi người đẹp!

(SGGP-12G).- Sau khi có quy chế mỗi năm chỉ có một cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia, thì phong trào tuyển lựa người đẹp trầm lắng hẳn xuống. Bên cạnh ưu điểm hạn chế tình trạng lạm phát danh hiệu Hoa hậu, công chúng bắt đầu nhận ra bức tranh nhan sắc có khả năng loại bỏ bớt những mảng màu thị phi!

Mỗi năm chỉ một cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia

Hoa khôi Trần Thị Thùy Dương của cuộc thi “Người đẹp Hoa Anh Đào”

Hoa khôi Trần Thị Thùy Dương của cuộc thi “Người đẹp Hoa Anh Đào”

Theo quy chế tổ chức thi Hoa hậu, thì các cuộc tranh đua nhan sắc vùng miền với quy mô nhỏ chỉ được gọi là “Người đẹp” và trao vương miện Hoa khôi.

Từ 6 tháng đầu năm 2009 đến nay, trên cả nước chỉ có duy nhất một cuộc thi “Người đẹp Hoa Anh Đào” vừa diễn ra với sự đăng quang của Hoa khôi Trần Thị Thùy Dương. Điều này nói lên gì? Rõ ràng, trong số không ít những cuộc thi Hoa hậu bỏ dở giữa đường, chẳng thể nào che giấu vài ba đơn vị và cá nhân chỉ với ý đồ kinh doanh cái “mác” Hoa hậu hơn là tìm kiếm nhan sắc cho xã hội!

Hạn chế chung của các cuộc thi người đẹp là cách thức tổ chức đơn điệu và phần thi ứng xử luôn loay hoay trong những câu hỏi và câu trả lời nôm na. Không ai phủ nhận được, nếu thiện chí thì mỗi cuộc thi người đẹp luôn mang lại cảm giác tươi tắn cho đời sống cộng đồng.

Ngoài việc khẳng định sự phồn vinh của xứ sở, các người đẹp cũng góp phần không nhỏ làm rạng rỡ mảnh đất sinh ra họ hoặc giúp họ thành danh. Tuy nhiên, với hàng loạt cuộc thi sắc đẹp như thời gian qua, khán giả chưa kịp nhớ tên người đẹp này thì đã có cuộc thi khác mở ra.

Nét đẹp văn hóa nhưng đừng lạm dụng

Cái “mác” Hoa hậu một khi đã mờ nhạt thì còn kém xa cái danh Người đẹp thực sự! Ví dụ, danh hiệu “Người đẹp Bình Dương” đã là một huyền thoại vượt ra khỏi khuôn khổ tỉnh này. Thử nhìn lại các mỹ nhân từng đội vương miện Hoa hậu Việt Nam, mấy người được giới mộ điệu ghi nhớ bằng Thẩm Thúy Hằng?

Đất nước Việt Nam trải dài theo hình chữ S, có những phong thổ và bản sắc khác nhau. Sự độc đáo của mỗi vùng miền cũng nằm trong chính nhan sắc của các người đẹp. Và chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận, miền sông nước Nam bộ đã và đang xuất hiện rất nhiều mỹ nhân và mỗi cuộc thi người đẹp ở đồng bằng sông Cửu Long bao giờ cũng thêm một lần giúp khán giả nhận diện nhan sắc miệt vườn. Chúng ta đã từng có những cuộc thi người đẹp nghiêm túc và uy tín như “Người đẹp Sóc Trăng” hay “Người đẹp Tây Đô”.

TUY HÒA

Tin cùng chuyên mục