Trong ảnh là em Lê Thành Thọ (SN 1987) con của anh Lê Gái và chị Lê Thị Định trú tại đội 4, thôn Phò Thiện, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa).
Đang đi làm thuê phụ giúp gia đình, bỗng dưng cổ em Thọ bị đau nhức, có nhiều triệu chứng sốt, hôn mê, nước da xanh xao. Gia đình đưa em Thọ đến bệnh viện khám chữa trị, bác sĩ chẩn đoán em bị khối u ác tính ở cổ và chuyển em vào Bệnh viện Chợ Rẫy, rồi Bệnh viện Ung bướu.
Trong thời gian chữa trị, tiền thuốc, tiền viện phí, tiền xe đi lại… đã lên đến 40 triệu đồng. Số tiền này cha mẹ Thọ đã phải vay mượn trả lãi, bởi tài sản trong nhà chẳng có giá trị gì để bán ngoài căn nhà vách gỗ, mái tôn cũ kỹ.
Trước khi em Thọ mắc bệnh hiểm nghèo, anh ruột của Thọ vừa bị tai nạn giao thông nên hoàn cảnh kinh tế càng bế tắc. Cha mẹ Thọ phải làm đơn kêu cứu sự giúp đỡ của các cơ quan, hội từ thiện… nhưng đến nay chưa nhận được sự hồi đáp nào. Vì thế, em Thọ được đưa về nhà điều trị tạm thời trong hoàn cảnh gia đình đã kiệt quệ.
Hiện nay em Thọ phải uống thuốc giảm đau mỗi ngày gần 100.000 đồng trong khi thu nhập từ việc đi làm mướn của cha mẹ em cũng không đủ.
Gia đình không còn khả năng đưa em trở lại bệnh viện chữa trị vì hiện nay gia đình nợ chồng chất. Mẹ Thọ phải rớt nước mắt đi xin bà con hàng xóm từng đồng để mua thuốc cho em.
Gia đình em Thọ tha thiết khẩn cầu các nhà hảo tâm, các cơ quan từ thiện... với tinh thần “lá lành đùm lá rách” hãy chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ để em Thọ chữa được căn bệnh hiểm nghèo
TIẾN PHÚ