Em Luận bị u não không tiền điều trị

“Xin giúp tui cứu đứa con duy nhất còn lại này. Năm rồi vợ tui sinh đứa em của nó, rồi hai mẹ con cùng mất do sinh khó. Giờ chỉ còn hai cha con hủ hỉ cùng nhau, tui không muốn mất luôn cả nó!”. Đó là tiếng kêu cứu của anh Thạch Vũ Linh, cha của cháu Thạch Vũ Luận (học sinh lớp 5/2 Trường tiểu học Cái Khế 2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). 
Em Luận bị u não không tiền điều trị

Cháu Luận được xác định có khối u nằm rất sâu trong não, đang điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM (ảnh). Nhờ bà con, xóm giềng xót thương, mỗi người một ít gom góp giúp đỡ, cháu Luận đã được phẫu thuật lần 1 để thông mạch máu não và hiện đang chờ chuẩn bị mổ lần 2 để cắt khối u. Chi phí phẫu thuật và điều trị lâu dài quá lớn, ngoài khả năng của gia đình. Anh Linh làm lơ xe, thu nhập rất thấp, lo việc ăn học cho con thôi cũng còn phải dè sẻn. Hiện hai cha con anh không có nhà, phải ở nhờ nhà của người bà con. Hoàn cảnh khó khăn, tiền bạc cạn kiệt vì bệnh tật, cha con anh Linh và cháu Luận chỉ còn biết trông vào những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục