Người mẹ với dáng thiểu não, tiều tụy và đứa con lê lếch theo sau vào phòng từ thiện xin cứu giúp, làm nhiều người không khỏi động lòng trắc ẩn.
Đó là mẹ con chị Nguyễn Thị Cảnh (ảnh), quê ở ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Xí, bị nhiễm chất độc da cam nên hết 3 trong số 6 đứa con bị dị tật do nhiễm chất độc da cam. 3 đứa còn lại tuy không bị dị tật nhưng sức khỏe yếu, bệnh tật liên miên không làm gì được.
Gia đình chị không ruộng đất, sống trong căn nhà rách nát, ẩm thấp. Năm 2006, chính quyền địa phương xây cho gia đình chị Cảnh một căn nhà tình thương để ổn định cuộc sống. Hàng ngày anh Xí đi bán vé số kiếm tiền nuôi cả gia đình, còn chị Cảnh thì ở nhà chăm sóc các con bị bệnh.
Dù chất độc trong cơ thể ngày đêm hành hạ làm tay chân anh lở loét, đau nhức nhưng anh vẫn cố gắng đi bán vé số, vì nếu anh nghỉ bán một ngày thì ngày đó cả gia đình nhịn đói, các con anh không có thuốc uống. Duy nhất có em Nguyễn Thị Ngọc Liên, 25 tuổi, có thể làm việc được nên vào TPHCM làm tại xí nghiệp giày da nhưng lương tháng chỉ được khoảng 500.000 đồng, tiền thuê phòng trọ và tiền ăn uống hàng ngày cũng không đủ nên em Liên không có tiền gởi về giúp gia đình. Tiền thuốc mỗi ngày cho các con của chị cũng hết ba bốn chục ngàn đồng, nếu không có thuốc 3 đứa đau đớn, la hét suốt ngày.
Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, cùng cực, chị Cảnh chỉ biết cầu mong các nhà hảo tâm cứu giúp để chị có tiền mua thuốc chữa bệnh cho chồng và các con, để chị yên tâm phụ bán vé số lo cho gia đình.
MINH QUÂN