
Những sắc màu lấp lánh

Rất đông bạn trẻ đi chọn mua quà, thiệp mừng Giáng sinh. Ảnh: L.T.B
Gần đến ngày 24-12, các con đường trung tâm ở TPHCM như Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi… được trang hoàng rực rỡ với đèn ngũ sắc, đủ kiểu dáng. Các dây đèn màu nối nhau trên các tán lá, bắc ngang qua các con đường và rũ xuống thật điệu đàng. Khi màn đêm dần buông cũng là lúc những ánh sáng lung linh rực rỡ có dịp tô điểm thêm nét tươi tắn của đường phố mùa Giáng sinh.
Các trung tâm mua sắm, siêu thị chào mừng Giáng sinh 2007 bằng việc trang hoàng rực rỡ cây thông và ông già Noel to lớn, người tuyết ngộ nghĩnh… trước tiền sảnh để thu hút khách, nhiều mặt hàng được “sale off”, tặng quà khuyến mãi, gói quà miễn phí. Trước Giáng sinh gần nửa tháng, ở Thuận Kiều Plaza đã có hẳn một khu vườn chơi lý thú, không gian rộng để các bé nô đùa và chụp hình lưu niệm với ba mẹ, người thân. Trong khuôn viên 30-4 trước dinh Thống Nhất, những gian hàng ẩm thực đang được dựng lên chuẩn bị cho lễ hội chào đón Noel và năm mới.
Trên nhiều con đường, ở nhiều ngã ba, ngã tư, các quầy bán quần áo Noel dành cho trẻ em xuất hiện ngày càng nhiều, đỏ rực, tươi tắn. Chỉ với đoạn đường Cao Xuân Dục (quận 8) chưa đầy 100m đã có gần 10 gian hàng bán trang phục Noel. Tiến về khu Xóm Đạo quận 8, không khí mùa Giáng sinh ùa về nơi đây tự lúc nào. Các hộ gia đình đã bỏ nhiều công sức, tiền của để làm hang đá, máng cỏ nơi Chúa sinh ra đời, dựng tượng ông già Noel, gấu Bắc cực, nhà gỗ phủ tuyết trắng, xe tuần lộc… tất cả được trang hoàng với nhiều bóng đèn màu sắc, dây kim tuyến lấp lánh…
Thiệp, hoa và quà...
Mùa Giáng sinh 2007, các mặt hàng thiệp, quà lưu niệm cũng có một số mẫu mới. Chị Mai bán thiệp hơn chục năm gần nhà thờ Đức Bà cho biết: “Cũng có bấy nhiêu mẫu thôi, năm nào cũng vậy, rất ít mẫu mới. Chỉ có một số thiệp làm tay của thiệp Hồng Quân, Đỗ Quyên, thiệp thủ công của sinh viên và thiệp Trung Quốc. Một tấm thiệp có giá từ 2.000 đồng đến 80.000-90.000 đồng. Nhưng đến thời điểm này khách mua không nhiều. Mỗi năm khách càng ít”.
Có lẽ, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống các nhà sách hiện đại, nơi có thể cung cấp cho khách hàng nhiều mẫu mã thiệp đẹp, chất lượng cao cũng góp phần làm giảm bớt lượng khách mua thiệp từ những cửa hàng bán lẻ. Chị Hải Hà, Giám đốc Công ty Hanah, tâm sự: “Bán chạy nhất là quà lưu niệm và thú nhồi bông Noel. Dù giá cả các mặt hàng không cao hơn năm ngoái, mẫu mã nhiều, đa dạng nhưng lượng khách không tăng”.
Dọc theo hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận), quang cảnh mua bán hàng Noel diễn ra tấp nập. Ở đây có thể cung cấp đủ loại cây thông đã được trang trí, giá từ và chục ngàn đến gần chục triệu đồng. Với cây thông lớn chỉ cần đặt hôm trước thì hôm sau có liền. Nhưng, nhìn chung hàng bán chậm và khách ít hơn năm trước. Theo một số đầu mối chợ hoa Hồ Thị Kỷ, giá các loại hoa sẽ tăng nhưng không nhiều, riêng giá sỉ hoa hồng sẽ dao động ở mức 35.000 đồng đến 50.000đồng/một bó (50 bông).
Tình hình đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, vật giá ngày càng leo thang đã phần nào làm giảm thú vui mua sắm. Tuy nhiên không khí lễ Giáng sinh thì vẫn háo hức, không thể lẫn vào đâu được. Đâu đó dọc theo các con phố lại xuất hiện những căn nhà được trang trí đèn, ngôi sao… rực rỡ chào đón Noel 2007. Và câu chúc “Giáng sinh an lành, tươi vui” vẫn là niềm mong ước của nhiều người muốn gởi đến người thân trong những giờ phút cuối năm, giữa tiết trời se lạnh.
Thúy Bình