Giật... kinh phong!

- Thêm một đứa trẻ ở Đồng Nai, chết do chăm sóc thiếu cẩn thận tại một nhóm trẻ tư nhân!
- Lại một chuyện giật mình. Lo ngại cho mấy đứa trẻ ở nhà trẻ quá!
- Thử điểm lại, năm qua tôi thấy nhiều chuyện giật mình lo cho trẻ em quá!
- Chuyện dán băng keo, đánh học sinh… chứ gì!
- Ô, không! Ngoài những chuyện đó còn có giá sữa lên, tiêm vaccine gây tử vong, ngộ độc thực phẩm trong trường học, chi phí cho việc học tăng, viện phí tăng, trẻ bị chăn dắt đi ăn xin… Toàn những chuyện nghĩ lại thì thấy giật mình lia lịa!
- Người ta bảo: Giá sữa tăng vì liên quan đến giá thế giới;  tiêm vaccine tử vong vì thuốc bảo quản chưa kỹ;  học phí tăng, viện phí tăng vì điều kiện khách quan; trẻ bị chăn dắt ăn xin vì cha mẹ không chăm sóc kỹ lưỡng! Xin đừng giật mình!
 - Ông lại nói kiểu đó! Cứ nhớ lại những thành tích “tuyệt đẹp” chăm sóc trẻ em được  báo cáo trong năm qua và liên tưởng đến điều ông vừa lập luận, tôi muốn giật… kinh phong đây!

Nghèo Văn Tý

Tin cùng chuyên mục