Sáng nay, tại Hà Nội

Giỗ tổ nghề hát xẩm

Sau gần nửa thế kỷ lãng quên, sáng nay, 29-3, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam tổ chức lễ giỗ tổ nghề hát xẩm, với sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc, các nghệ nhân, nghệ sĩ của nghề hát xẩm.

Xuất hiện từ thời Trần, theo thời gian nghệ thuật hát xẩm có nhiều cách tân. Từ một cây đàn trên tay rồi tiến tới có thêm sênh, phách, trống, mảnh cặp kè, sáo mạng, thanh la... Giỗ tổ của nghề hát xẩm được tổ chức với nghi lễ tuyên sớ, thỉnh ông tổ nghề, lễ dâng hương và đặc biệt là lễ trao giải thưởng mang tên ông tổ nghề đàn hát dân gian - Trần Quốc Đĩnh. Tại lễ giỗ, một số làn điệu hát xẩm chính được tái dựng và biểu diễn.

Vĩnh Xuân

Sáng nay,Trao giải cuộc thi thơ quy mô cả nước do làng tổ chức

Sau 9 tháng phát động (3-2007 đến 11-2007), một cuộc thi thơ do cấp làng tổ chức đã thu hút được 3.000 bài thơ của hàng trăm tác giả khắp mọi miền đất nước, từ Cao Bằng, Móng Cái đến mũi Cà Mau gửi về tham dự. Đó là cuộc thi thơ “độc nhất vô nhị”, do người dân làng Chùa thuộc xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa (Hà Tây) đứng ra tổ chức.

Sáng nay, 29-3, tại đình làng Chùa, Ban tổ chức cuộc thi thơ làng Chùa đã trao 1 giải nhất cho tác giả Nguyễn Ngọc Phú với trường ca “Biển và tôi”, 3 giải nhì cho các tác giả Nguyễn Quang Hưng, Trần Đăng Huấn, Lê Văn Hiếu. Ngoài ra còn có 7 giải ba và 10 tặng thưởng.

Làng Chùa là một trong những ngôi làng đặc biệt ở Việt Nam khi cả làng cùng làm thơ. Ngày hội thơ của làng được chọn là ngày 13 tháng giêng hàng năm. Hội thơ của làng đã có 25 năm tuổi. Và đặc biệt, đây là ngôi làng duy nhất ở Việt Nam chọn ngày hội thơ của làng để làm ngày hội chính của làng.  

VĂN PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục