“Xoẻng”! Tiếng dây xích từ trang phục hiphop của một cậu thanh niên khẽ vang lên khi chủ nhân của nó chống chân xuống lề đường chờ đèn xanh… Chợt cậu nhìn vào công viên 30-4, một thứ âm thanh quen thuộc cất lên lôi kéo cậu dắt xe lên lề và ngồi lại nghe.
Sân khấu giản dị nhưng nồng ấm
Khán giả đến xem chương trình “Tiếng tre xanh”.
Một phông nền đơn giản với dòng chữ “Tiếng tre xanh”, vài cái ghế tre, vài ấm trà khói nghi ngút được bày ra giữa công viên 30-4, ấy thế mà khi nhạc công nhẹ nhàng kéo vài điệu lý từ cây đàn nhị, người dân từ từ dừng chân lại.
Ra đời cách đây không lâu, sân khấu “Tiếng tre xanh” đã trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều người dân thành thị. Cứ mỗi sáng chủ nhật của tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng, các cụ già, thanh niên và cả những em bé lại tập trung về đây để được thưởng thức loại hình âm nhạc đã trở thành nét tiêu biểu của dân tộc Việt: nghệ thuật cải lương.
Chị Nguyễn Thị Xuân (Q1) cho biết: nhà chị ở gần đây và chị thường hay đưa con ra công viên chơi, đúng lúc chương trình “Tiếng tre xanh” diễn ra và thế là từ đó chị không bỏ buổi diễn nào. Trần Diệu Thảo, sinh viên đại học Văn Lang, được bạn rủ đến với chương trình này rồi yêu thích cải lương từ khi nào không biết… Người đến xem đủ thành phần, lứa tuổi, họ đến để được thỏa niềm đam mê, để cảm nhận một phần hồn của dân tộc.
Một sân khấu nhỏ giữa công viên không có màn che, nghệ sĩ biểu diễn cũng không phục trang, áo mão…, chỉ có chính giọng ca của mình để chinh phục khán giả. Chủ nhật 24-8 vừa qua là lần thứ 5 chương trình được tổ chức. Nghệ sĩ Châu Thanh trình diễn một trích đoạn dành tặng cho những người mẹ nhân dịp Vu Lan. Câu hát cất lên, đâu đó bên dưới khán giả, có người bồi hồi… Phía bên ngoài công viên, đoàn xe máy đậu lại ngày càng dài, họ im lặng lắng nghe.
Tâm sự của những người trong cuộc
Điểm đặc biệt của chương trình là người xem còn có thể cùng hát với những nghệ sĩ mình yêu thích. Chính vì thế không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Vừa trở về sau chuyến lưu diễn nước ngoài, nghệ sĩ Châu Thanh hào hứng cho biết: Khi đi lưu diễn, điều anh xúc động nhất chính là những thanh niên Việt kiều sinh ra trên đất khách cũng rất yêu thích cải lương. Về đây, đến với sân khấu này, nhìn sự nồng nhiệt của khán giả, đặc biệt là những bạn trẻ, anh tin rằng cải lương sẽ không bị mai một và sẽ còn sống mãi với thời gian.
Phạm Đăng An, sinh viên ngành Luật, thành viên CLB Cải lương của NVH Thanh niên cho biết: “Dù bản thân biết chơi piano, thích nghe rock từ trước nhưng giờ cải lương đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi”. Những bộc bạch của An chính là những suy nghĩ chân thật của nhiều bạn trẻ, những người không chỉ biết có hiphop, rock… như nhiều người hay nghĩ.
Đạo diễn Thành Bỉ, chủ nhiệm chương trình, cho biết: chương trình này được NVH Thanh niên mở ra nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ tiếp cận với cải lương dễ dàng hơn. Không chỉ dừng lại ở đó, song song với cải lương, chương trình còn giới thiệu đến mọi người một nét văn hóa độc đáo khác của dân tộc Việt Nam: thưởng thức trà Việt Nam do chính các thành viên của CLB Trà Việt cung cấp.
Ngày 31-8 tới, chương trình còn có cả một triển lãm mini của CLB Mỹ thuật NVH Thanh niên. Những thành viên của CLB sẽ hóa trang thành những ông đồ viết chữ thư pháp miễn phí cho mọi người.
Anh Bỉ tâm sự: người ta hay nói cải lương đang bị mai một, nhưng cải lương chỉ thật sự mai một khi những người trong cuộc không cố gắng, khi nghệ sĩ không trau dồi, các đạo diễn, soạn giả không tự cải tiến mình. “Tôi hy vọng, từ sân chơi này, cải lương sẽ đến được với mọi người dễ dàng hơn và làm cho mọi người yêu thích loại hình này hơn”.
Mai Bửu Hoàng Hưng