- Đi chơi lễ...
Vị khách nọ tới nhà nghỉ vào lúc nửa đêm Tết Dương lịch.
- Chỉ còn một phòng trống ở cuối hành lang- anh tiếp tân nói- nhưng chỗ đó lại không có đèn. Ông cứ đi thẳng, khi nào đụng tường thì rẽ trái.
Một lát sau, nghe tiếng “bốp”, anh tiếp tân nói to:
- Ông đi đúng hướng rồi đó, rẽ trái nữa là xong!
- Quà năm mới
Trong bữa ăn sáng, vợ nói với chồng “Em dám chắc rằng anh không biết hôm nay là ngày gì!”. Ông chồng trả lời nhát gừng “Dĩ nhiên là biết chứ!”.
Sau đó ông ta đi làm.
10 giờ sáng, người vợ ở nhà nhận được một bó hồng rất đẹp. Đến 1 giờ trưa, cô vợ lại tiếp tục nhận được 2 hộp sô cô la. Và đến lúc trời sắp tối, người ta lại mang đến cho cô vợ một váy đầm rất hợp thời trang.
Khi chồng về, cô ta ôm lấy chồng hoan hỉ reo lên “Ôi, cảm ơn anh, em chưa bao giờ nhận được nhiều quà như thế này trong ngày Tết Dương lịch”.
- Lạnh...
- Alô, đài khí tượng thủy văn phải không ạ? Cho hỏi gần Tết này thời tiết thế nào vậy?
- Rất lạnh.
……….
- Alô, đài khí tượng thủy văn phải không ạ? Cho hỏi gần Tết này lạnh lắm có phải không?
- Chắc chắn rồi. Bộ anh không thấy người ta đổ xô ra đường mua áo khoác đấy sao?
- ?!
- Ngộ độc
Sau tiệc sinh nhật, bác sĩ gia đình được gọi tới. Chủ nhà nói:
- Tôi mời mấy người bạn, sau bữa tiệc, chúng tôi chỉ uống mấy chai vang, rồi hai chai cô nhắc, một két bia. Cuối cùng mỗi người chỉ dùng thêm một miếng bánh ngọt, thế mà ai cũng bị ngộ độc thực phẩm cả!
- Kế hoạch
- Ông lên kế hoạch đi chơi lễ chưa vậy?
- Tất cả đã đầy đủ rồi. Này nhé, vợ tôi thì sẽ lên kế hoạch đi đâu, ông sếp quyết định khi nào được nghỉ, còn ngân hàng sẽ quyết định xem tôi được nghỉ bao lâu!
S.K. (st)