Gọi tên tháng sáu

Bất chợt kỷ niệm tuổi học trò thức dậy qua chùm phượng đỏ ối cuối mùa thi
Vuông cỏ sân trường úa vàng màu ký ức
Tháng sáu trút cơn mưa nghẹn ngào như những giận hờn chung riêng ngờ vực
Lời tình tự chớm hạ nồng anh ủ chặt dưới xác ve
Gọi tên tháng sáu

Cháy khoảng trời yêu mắc nợ đêm hè
Tháng sáu bao dung ươm nỗi niềm thầm lặng
Bóng hoàng hôn vỡ sắc buồn theo nốt nhạc
Mùa bão dông em lạc lối cuối sân trường

Độc thoại cùng mùa để tháng sáu đi hoang
Gom nắng hạ đốt một lần cho nhòe tan sắc đỏ
Nghiêng làm chi để tiếng buồn vỡ rơi theo gió?
Rung phím đàn... Em thả nhớ rụng đầy sân

Gọi tên tháng sáu. Mưa hạ xối trong ngần
Tiếng ve vấp tiếng guốc khua vọng ngày hè khản đặc
Bằng lăng khép mắt buồn nhường khoảng trời yêu thương cho phượng hồng múa hát
Mùa hạ chuyển mình cho tháng sáu trú vào đêm...

Tin cùng chuyên mục