Nhìn vào bảng báo cáo tổng kết hoạt động 10 năm hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, với con số gần 40 tỷ đồng tiền đã vận động được, mới thấy hết những nỗ lực của anh chị em cán bộ Hội Chữ thập đỏ TPHCM (Hội CTĐ) đối với công tác nhân đạo này.
Trong công tác vận động, xây dựng quỹ nhằm đảm bảo nguồn cho hoạt động, hội đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã hội khác, vạch ra nhiều chương trình nhân đạo tổ chức hàng năm như: Ngày đi bộ đồng hành, Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam… Riêng trong năm 2008 vừa qua, cuộc “Đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật” tại công viên 30-4 đã thu hút gần 5.000 người tham dự.
Hội đã phối hợp với Hội Hữu nghị Việt – Pháp TPHCM tổ chức hỗ trợ gia đình nạn nhân chất độc da cam tại huyện Củ Chi thông qua các dự án hỗ trợ bò giống, trao học bổng, trao tặng nhà tình thương; tổ chức lễ trao học bổng “Chữ thập đỏ” năm học 2008 cho con em gia đình nạn nhân chất độc da cam 24 quận, huyện tại Công viên văn hóa Đầm Sen; phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM tổ chức chương trình ca nhạc “Thắp lên niềm hy vọng – lần 3” tại Nhà văn hóa Thanh niên… Thông qua các chương trình này, hội đã vận động được gần chục tỷ đồng.
Bà Huệ tại cuộc họp báo.
Nổi bật trong các hoạt động gây quỹ là chương trình ca nhạc “Khát vọng sống”. Đây có thể coi là một sản phẩm tinh thần vô cùng ý nghĩa mà Hội CTĐ TPHCM và các nhà làm chương trình mang lại cho những nạn nhân chất độc da cam.
Đây không phải là một chương trình ca nhạc đơn thuần mang tính giải trí, “Khát vọng sống” còn là sự tôn vinh những thân phận kém may mắn phải gánh chịu hậu quả của cuộc chiến tranh tàn khốc, đang từng ngày vượt lên số phận.
Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội CTĐ TPHCM cho biết, so với các nạn nhân chiến tranh khác thì nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam là đối tượng chịu nhiều khổ đau và thiệt thòi nhất. Để vượt qua nỗi đau thể xác lẫn nỗi đau tinh thần giày xéo từng ngày, với chút sức lực còn lại, họ đã không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Bên trong những thể xác tật nguyền ấy lại tiềm ẩn một sức mạnh vô cùng phi thường muốn làm một cái gì đó để hòa nhập với cộng đồng. Họ xứng đáng được toàn xã hội và loài người tôn vinh.
Ngay từ những năm tổ chức đầu tiên (2007, 2008), sức lay động lòng người của “Khát vọng sống” đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam đến với hàng triệu trái tim nhân hậu của bạn bè, những người yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới.
Bằng chứng là trong lần tổ chức thứ 2 (năm 2008) “Khát vọng sống” đã hội tụ được dự góp mặt của 50 ca sĩ, nhạc công đến từ các nước trên thế giới như: Mỹ, Ai-Len, Ấn Độ, Trung Quốc… họ vốn là những người rất yêu mến đất nước và con người Việt Nam. Họ đã mang đến cho những nạn nhân chất độc da cam một tình cảm yêu mến, sự cảm thông sâu sắc qua các nhạc phẩm rung động lòng người như: “Take My Hand”, “Listen My Son”, “Little Wing”…
Một số anh chị em cán bộ Hội CTĐ còn cho chúng tôi biết rằng, chương trình thành công ngoài sự tưởng tượng với 5,2 tỷ đồng vận động được từ lần tổ chức đầu tiên và gần 4 tỷ đồng ở lần tổ chức thứ 2. Đặc biệt trong “Khát vọng sống” lần 3 này, Hội CTĐ TPHCM đã cùng Báo SGGP đồng tổ chức chương trình.
Nói về sự gắn kết này, bà Huệ cho biết: Hội CTĐ TPHCM và Báo SGGP đã gắn bó, hỗ trợ mật thiết với nhau trong nhiều hoạt động cứu trợ và các chương trình từ thiện trước đây đạt hiệu quả xã hội khá cao. Do vậy với “Khát vọng sống-lần 3” này, hội muốn tiếp tục bắt tay cùng Báo SGGP để chương trình thu hút nhiều hơn nữa sự quan tâm của cộng đồng trong nước và quốc tế. Hy vọng ở lần tổ chức đặc sắc và công phu này “Khát vọng sống” sẽ mang lại nhiều thành công góp phần xoa dịu những nỗi đau da cam”…
Mai Nguyễn