Hà Nội, một ngày trước khai mạc APEC, những con đường lớn như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Tràng Thi, khu vực Hồ Hoàn Kiếm… rực rỡ ánh đèn và lộng lẫy cờ hoa.
Tất cả vì một thủ đô đẹp hơn, khang trang hơn
Sáng 11-11, bức tường trước Trường Trung học Việt Đức được các em học sinh tự tay quét vôi lại. Khi hỏi sao trường không thuê thợ mà để học sinh làm, các em cười thật vui, nói: “Chúng cháu muốn tham gia làm đẹp trường mình chào mừng APEC mà”.
Chiều tối qua, các công sở trong khu vực trung tâm quận Ba Đình, Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, khu vực trụ sở Bộ Quốc phòng và một số Đại sứ quán cũng đã hoàn tất việc “làm đẹp” khuôn viên và nhà cửa của mình.
Trên những con phố chính của Hà Nội, những bồn hoa xinh, những ô cỏ nhỏ nằm phía trước những ngôi nhà ven đường cũng đã được chính các chủ nhà tự tay trồng lại, chăm sóc, bày biện thêm nào hoa, nào lá. Tất cả như đều muốn Hà Nội sẽ đẹp hơn, ấn tượng hơn trong mắt nhìn của các vị khách quý, các du khách đến với APEC Việt Nam.
Chẳng thế mà khi kiểm tra các hoạt động chuẩn bị cho sự kiện kinh tế, ngoại giao quan trọng này của đất nước, ông Lê Công Phụng - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Thư ký APEC - đã rất phấn khởi: “Tất cả người dân Việt Nam nói chung và người dân thủ đô nói riêng đều đã tự nguyện hưởng ứng rất nhiệt tình chủ trương của Chính phủ, ra sức làm cho thủ đô Hà Nội và đất nước Việt Nam trở nên đẹp hơn, khang trang hơn để “khoe” với bạn bè quốc tế và thể hiện lòng mến khách chân thành của dân tộc Việt Nam”.
Sẽ thật thiếu sót nếu nói đến APEC mà không kể đến đội ngũ các tình nguyện viên. Chính những bạn trẻ Hà Nội là những người đã vào cuộc một cách sôi nổi và nhiệt tình nhất trong hơn nửa tháng qua. Bạn Nguyễn Thu Nga, sinh viên Học viện Quan hệ Quốc tế, tình nguyện viên APEC, tỏ ra tự hào khi được tuyển chọn vào đội ngũ tình nguyện viên. Theo họ, được góp sức nhỏ bé của mình vào sự thành công của Hội nghị APEC là niềm hãnh diện mà không phải sinh viên nào cũng có được.
Một ngày trước khi Hà Nội bước vào ngày đầu tiên của Tuần lễ APEC, tại các khách sạn lớn, nơi sẽ đón các đoàn khách cao cấp lưu trú hoặc là nơi tổ chức các cuộc hội nghị trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ APEC 2006 đều đã được “cắm quân” bảo vệ từ 12 giờ ngày 11-11-2006. Giữa dòng người đông đảo ngược xuôi trên phố phường Hà Nội những ngày này, có không ít các trinh sát hình sự, sĩ quan an ninh với những bộ cánh sang trọng có, bụi bặm có đang “dạo phố bắt buộc” 24/24 giờ trong ngày.
Khăn lụa, cà vạt và biểu tượng APEC
5 bộ trưởng được giao nhiệm vụ đón và tiễn các đoàn đại biểu APEC PH.Q. |
Tại các phố Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Khay…, trên các quầy sạp, cửa hiệu đã xuất hiện khá nhiều khăn lụa, cà vạt lụa in biểu tượng APEC với hình chiếc nón Việt Nam cách điệu. Chủ cửa hiệu Công Silk ở 49 Hàng Gai cho biết, chị vừa thực hiện một lô hàng như vậy theo yêu cầu của khách.
Còn theo chủ nhân cửa hàng Mỹ Hạnh ở số 9 Hàng Gai, nếu khách đến mua hàng yêu cầu thêu tay biểu tượng APEC vào những món đồ lụa, cửa hàng cũng sẵn sàng đáp ứng với mức tiền công chỉ khoảng 20.000 đồng. Tại “phố souvenir” Hàng Khay, chị Chu Thị Hạnh, Cửa hàng trưởng Cửa hàng Mỹ nghệ 25 cho biết, cửa hàng cũng đã chuẩn bị thêm một số tranh đồng; tranh, hộp khảm ốc (sản phẩm của làng nghề Chuyên Mỹ, Hà Tây) với giá xấp xỉ 10 – 15 USD/sản phẩm để phục vụ nhu cầu mua hàng lưu niệm của du khách.
Đa số các chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm tại Hà Nội đều nhận định APEC là một sự kiện lịch sử quan trọng nên dù các quan chức tham dự hội nghị không có nhiều thời gian để mua sắm nhưng bù lại, Hà Nội sẽ đón lượng khách du lịch khá lớn trong dịp này, do đó, nhu cầu về sản phẩm lưu niệm cũng sẽ tăng.
Mỗi người mỗi cách cảm nhận khác nhau về tầm quan trọng và vận hội mới của Việt Nam thông qua APEC, nhưng có lẽ sẽ không ngoa khi nhận định rằng dù hiểu theo cách nào thì tất cả người Hà Nội, cũng như tất cả mọi người dân Việt Nam, đều muốn đóng góp chút gì cho “Hà Nội mùa APEC” đẹp hơn bao giờ hết trong mắt khách khứa, bè bạn.
THỤC - VÂN - NGHĨA
Các trưởng đoàn đàm phán 6 bên Hàn, Nhật và Mỹ gặp nhau bên lề APEC D.P. - H.G. - Th.L. - Đ.Th. - TR.L |