Hai đóa hoa đất võ

Hai đóa hoa đất võ

Được thầy Phạm Quang Bắc, Hiệu trưởng Trường chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn, Bình Định) giới thiệu, vậy mà rất khó khăn tôi mới gặp được hai đóa hoa tiêu biểu nhất của trường, luôn đại diện cho miền đất võ Bình Định trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Đó là Lê Trần Tiểu My, giải Nhì HS giỏi toán QG; và Nguyễn Hoa Duyên, giải Nhì HS giỏi môn hóa học QG.

  • Lê Trần Tiểu My – Nói ít, làm nhiều

Trông cái vẻ rụt rè, nhút nhát và ít nói về bản thân mình của cô bé lớp 12 chuyên toán Lê Trần Tiểu My, ít ai biết được “bảng vàng thành tích” của em. Khi đang học lớp 5 Trường Tiểu học Đống Đa, em đã đạt giải Nhất toàn thành phố môn toán; khi học lớp 9 Trường THCS Tây Sơn, em lại đạt giải Nhất môn toán toàn tỉnh; lớp 10 Trường chuyên Lê Quý Đôn là giải Khuyến khích môn toán cấp tỉnh, đạt Huy chương vàng Olimpic toán toàn miền Nam; lên lớp 11 em thi chương trình toán vượt cấp lớp 12 và đạt giải Nhì cấp tỉnh, giải Nhì QG, Huy chương bạc Olimpic. Nói như lời thầy Đào Phú Hùng- giáo viên chuyên toán nổi tiếng của tỉnh, người đã dạy My mấy năm nay, thì: “Tỉnh có giải nào thì cô bé hạt tiêu này lấy hết rồi đó!”. Không những học giỏi, My còn là lớp trưởng, bí thư nhiều năm qua. Kiến thức toán học còn bổ trợ giúp em giành giải Nhất cờ vua toàn thành phố Quy Nhơn khi mới học lớp 7.

Tác giả và nữ sinh Duyên, My (từ trái qua).

Tác giả và nữ sinh Duyên, My (từ trái qua).

Xuất thân trong một gia đình nghèo, ba là cán bộ Nhà nước, má ở nhà nội trợ nên từ nhỏ My đã được quan tâm chỉ dạy, tạo điều kiện học tập rất tốt. Ở nhà ba má quan tâm tới My bằng hành động chứ ít khi nói nên điều đó phần nào ảnh hưởng đến tính cách và thái độ học tập của My. “Nói ít, làm nhiều là vậy đấy anh!”- cô bé mỉm cười cho biết. Ngoài ba má, thầy Đào Xuân Luyện, giáo viên chủ nhiệm từ lớp 10 đến tận bây giờ (lớp 12), là người có ảnh hưởng lớn nhất đến My bởi thầy luôn quan tâm và định hướng cho học trò. Những năm cấp 3 này, thành tích của My tăng dần chính là nhờ sự động viên, khích lệ quý giá ấy. Đối với mỗi bài toán khó, thầy luôn bắt các học trò phải tự giải trước khi thầy giảng giải cách làm. Nhờ thế, My nắm bài kỹ hơn. Dự định của cô nữ sinh này là du học Singapore.

  • Nguyễn Hoa Duyên – Học đi đôi với hành

Khác với dân thành phố như Tiểu My, Nguyễn Hoa Duyên, HS lớp 12 hóa, giải Nhì hóa QG, xuất thân từ một gia đình thôn quê, xã Hoài Hương, huyện miền biển Hoài Nhơn, cách thành phố cả 100 cây số. Thành tích của Duyên cũng không thua kém My: lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du, đạt giải Nhì hóa cấp huyện và giải Nhì hóa cấp tỉnh; lớp 10, giải Khuyến khích hóa dành cho lớp 11 (thi vượt lớp) cấp tỉnh; lớp 11, giải Nhất hóa lớp 12 cấp tỉnh (thi vượt), giải Nhì QG; lớp 12, giải Nhì hóa QG… Ngoài học giỏi, Duyên rất mê vẽ và còn đạt giải vẽ cấp huyện những năm cấp 2, cấp 3.

Ba má của Duyên đều làm nông nên rất tự hào về cô con gái học giỏi của mình và chỉ mong ước một ngày nào đó Duyên có cơ hội lên thành phố học tập cho tiện. Ước mong đó đã thành hiện thực khi Duyên trúng tuyển kỳ thi vào Trường chuyên Lê Quý Đôn, nằm ở trung tâm TP Quy Nhơn. Ở thành phố, cách xa phố huyện nghèo cả trăm cây số nên hiện giờ Duyên phải tá túc nhà dì ruột.
Có lẽ ít ai biết được rằng, cô bé phố huyện này chẳng bao giờ đến lớp học thêm sau giờ học. Theo Duyên, muốn học giỏi phải đam mê môn học mình yêu thích, đơn giản thế thôi. Duyên tâm sự: “Học phải đi đôi với hành nên em rất thích những buổi đi tham quan thực tế, đó là vào thăm các nhà máy đường, thuốc lá...”. Ước mơ của Duyên là sau này trở thành kỹ sư hóa chất. 

PHẠM AN HÒA

Tin cùng chuyên mục