Địa chỉ cần giúp đỡ

Hãy cứu giúp một gia đình bất hạnh

Cầm lá đơn cầu cứu trên tay, chị Huỳnh Thị Dung đã đi bộ hơn 30 km từ nơi ở của mình (thôn 3, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đến các cơ quan, đơn vị ở TP Đà Nẵng nhờ cứu giúp gia đình chị đang trong hoàn cảnh bế tắc cùng cực.

Chị Dung cho biết: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường K, chồng chị là anh Bùi Thanh Tùng trở về quê làm ăn sinh sống. Duyên số đã đưa 2 người đến với nhau và có với nhau 5 mặt con. Vùng quê nghèo xã Bình Phú đất đai cằn cỗi, quần quật quanh năm suốt tháng vẫn không đủ ăn. Ngoài việc canh tác 3 sào ruộng, anh Tùng còn làm nghề đạp xe thồ, nhưng gia đình vẫn thiếu thốn.

Năm 2003, trong một lần đi khám bệnh, bác sĩ cho biết anh Tùng bị hẹp van tim 2 lá. Vì vậy, 4 năm nay chị Dung phải thường xuyên đưa anh vào bệnh viện để điều trị, bao nhiêu của cải trong gia đình cũng không còn. Đến nay, ngoài căn nhà dột nát, một cái giường xiêu vẹo và một khoản nợ lớn thì không còn gì đáng giá. Trong khi đó bệnh tim của anh Tùng ngày càng trầm trọng hơn.

Cuối năm 2006, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam quyết định chuyển anh Tùng ra Bệnh viện Trung ương Huế mổ tim để giữ lại tính mạng cho anh. Thế nhưng, tai họa lại thêm một lần nữa ập xuống gia đình bất hạnh này: Tết Đinh Hợi vừa qua, trên đường chị Dung đưa con trai là cháu Bùi Thanh Mẫn (4 tuổi) bị bệnh trĩ nặng vào bệnh viện chữa trị thì bị 4 thanh niên chạy xe tông vào và bỏ chạy, để lại 2 mẹ con thương tích đầy mình.

Chị Dung thì bình phục trở lại, riêng cháu Mẫn thì bị động não đến hôm nay vẫn chưa hết. Bệnh cũ cộng với tai nạn, nên hiện cháu Mẫn đang rất yếu. Thương chồng, thương con nhưng “lực bất tòng tâm” chị Dung chỉ biết cầu trời khấn phật phù hộ và cầu xin sự cứu giúp của các nhà hảo tâm.

Qua bài viết này, chúng tôi mong muốn bạn đọc gần xa với tấm lòng hảo tâm xin hãy cứu giúp gia đình anh Tùng, chị Dung vượt qua hoàn cảnh khốn khổ hiện nay.

Nguyễn Hùng

Tin cùng chuyên mục