Gọi là mùa hè… lạnh bởi lẽ đến San Francisco vào mùa này, bạn sẽ ngạc nhiên vì ngay giữa hè nhưng không khí vẫn mát lạnh lạ thường, nhiệt độ không khi nào vượt quá 21 độ C.
Không phải ngẫu nhiên khi nhà văn Mark Twain ví von rằng “Mùa đông lạnh nhất tôi đã từng trải qua là một mùa hè ở San Francisco”. Có hai nơi rất tuyệt vời để du khách cảm nhận lợi thế khí hậu mà thiên nhiên ưu đãi cho San Francisco. Đó là đường hoa Lombard, con đường dốc nghiêng 40 độ quanh co uốn lượn với hai bên lối đi trồng rất nhiều hoa. Những luống hoa ôn đới nhiều màu sắc nở rực rỡ quanh năm, khiến giá nhà ở khu vực này được xếp vào loại đắt đỏ nhất San Francisco. Còn nếu đứng từ trên đỉnh Twin Peaks nhìn xuống, du khách sẽ thấy cả thành phố ngập trong sương mù trắng xóa, nhấp nhô giữa vùng cây xanh là những cao ốc chọc trời và tháp đồng hồ Ferry Building. Khung cảnh bao la đẹp như tranh vẽ dễ khiến lòng người như mềm lại, chợt thấy mùa hè ở San Francisco trở lạnh nếu thiếu người bạn đồng hành.
Du khách rất thích chụp ảnh dưới chân cầu Golden Gate (San Francisco). Ảnh: T.L.
Tọa lạc trên vùng đồi rộng lớn, vị thế của San Francisco rất tuyệt vời: từ đây có thể nhìn xuống một trong 10 vịnh biển đẹp nhất thế giới. Thành phố này cũng nổi tiếng với chiếc cầu treo Golden Gate vĩ đại - một điểm đến du khách không thể bỏ qua khi đến Mỹ. Theo đường 101 từ San José lên hướng Bắc, khi xe vừa qua khỏi thung lũng điện tử Silicon Valley, cặp theo con đường chạy sát vịnh San Francisco, từ xa du khách đã có thể nhìn thấy Golden Gate Bridge - chiếc cầu treo màu đỏ cam khổng lồ soi mình trên biển Thái Bình Dương bao la xanh ngát. Với độ dài 335m, hai tháp treo cao 232m, Golden Gate Bridge từng là cây cầu treo dài nhất thế giới và là kỳ quan nhân tạo được xếp ngang hàng với kim tự tháp Ai Cập, tháp Eiffel bên Pháp, Vạn lý trường thành Trung Quốc và tượng Nữ thần Tự Do của New York. Cho đến nay, Golden Gate Bridge vẫn là một trong những cây cầu có vẻ đẹp được ngưỡng mộ và đưa lên tranh ảnh nhiều nhất thế giới. Hòa vào dòng người đông đúc đang thả bộ trên lối đi dành riêng trên cầu, từ độ cao 80 mét, du khách có thể phóng tầm mắt ra thật xa, quan sát toàn cảnh thành phố biển San Francisco. Giữa bốn bề lồng lộng gió, khó ai tránh khỏi cảm giác choáng ngợp đến chóng mặt khi nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn chảy bên dưới.
Rời Golden Gate Bridge, theo con đường lớn Hyde Street vòng ra hướng biển là đến bến tàu Fishman’s Wharf - bến tàu náo nhiệt nhất San Francisco. Đây là nơi rất lí tưởng để du khách mục kích quang cảnh chài lưới, mua bán nhộn nhịp của các dân chài người Mỹ. Fishman’s Wharf còn hấp dẫn du khách bởi vô số những nhà hàng có bàn ăn nhìn ra hướng biển rất lãng mạn, bán các món hải sản ngon tuyệt như cua biển hấp, cocktail hải sản… Nhưng ngon và lạ miệng hơn cả phải kể đến món súp nghêu nóng bốc khói đổ vào ổ bánh mì bột chua đã moi hết ruột của nhà hàng Boudin. Dân bản địa mê món này đến mức, họ chế thêm nhiều món có hương vị tương tự như súp hàu, salad hải sản… ăn với bánh mì bột chua hay bột không chua.
Tour du lịch đến San Francisco, Los Angeles, New York (Mỹ) được Công ty Du lịch Hoàn Mỹ tổ chức hàng tuần. Liên hệ ĐT: 08. 8336336 hoặc www.dulichmy.com.
H.MỸ