Hiểm họa từ... mọi phía!

- An toàn là trên hết!

- Đó là yêu cầu tối quan trọng trong lao động.

- Vậy vụ đổ cần cẩu tháp thì sao?

- Thiệt nguy hiểm! Cần cẩu gãy đổ đầy… bất ngờ!

- Nghe nói là do lỗi người vận hành?

- Ái dà, không thể được! Bất cứ ở công trường nào, an toàn vẫn là trên hết. Bây giờ hiểm họa có thể từ… trên trời?

- … Cả dưới đất nữa. Mấy tòa cao ốc làm tầng hầm quá… hớp! Cho ba, làm tới năm tầng. Đụng túi nước mà không có biện pháp khắc phục, làm sụt lún xung quanh tè le!

- Ậy, đừng quên hiểm họa ở ngay trước mắt.

- Là sao?

- Là sập hố ga, ổ gà, ổ voi chứ sao?

- À, hố ga thì cái lồi, cái lõm. Đường sá thì lởm chởm, không chú ý thì ôi thôi…!

- Mấy vụ này phải gọi là trách nhiệm của cơ quan quản lý đường sá thôi.

- Như vậy khi đi ra đường, ngoài việc đội nón bảo hiểm, còn phải nhìn trời, nhìn đất mới… an toàn!

- Ông quên nhìn trước mặt, lỡ ủi phải xe đi trước là… tai họa…

- Ừ, khó thiệt!

Hai Sài Gòn

Tin cùng chuyên mục