Hỗ trợ kịp thời góa phụ ôm con 1 tháng tuổi kiệt sức giữa đêm mưa

Ngày 29-11, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ kịp thời một góa phụ ôm con 1 tháng tuổi kiệt sức giữa đêm mưa sau khi chạy xe máy hơn 200km từ TPHCM về quê.

Trước đó, chiều tối 28-11, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Quảng Tín (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện chị Thị D. (27 tuổi, trú tại xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) ôm con trai hơn 1 tháng tuổi dừng xe máy bên lề đường giữa trời mưa to, có biểu hiện kiệt sức.

Lực lượng CSGT hỗ trợ tiền cho chị D. chăm sóc con
Lúc này, tổ tuần tra đến hỏi thăm thì biết chị D. là công nhân làm việc tại TPHCM, chồng vừa mất cách đây 1 tháng vì mắc Covid-19. Do chồng mất, bản thân chị đang nuôi con nhỏ rất khó khăn, do đó, sáng 28-11 chị D. mang cháu bé phía trước bụng và điều khiển xe máy chạy từ TPHCM về nhà ở huyện Tuy Đức. Do mới sinh con được 1 tháng nên  sức yếu, khi chạy xe máy hơn 200km đến địa phận tỉnh Đắk Nông thì trời đổ mưa nên chị D. kiệt sức.
Hỗ trợ kịp thời góa phụ ôm con 1 tháng tuổi kiệt sức giữa đêm mưa ảnh 2 Lực lượng CSGT sưới ấm cho cháu bé bị mưa ướt
Tổ tuần tra đã nhanh chóng dùng chăn sưởi ấm cho cháu bé, cho chị D. ăn uống sau đó dùng xe chuyên dụng chở mẹ con chị D. đến trạm y tế khám sức khỏe và đưa về nhà. Ngoài ra, Tổ tuần tra cũng hộ trợ thêm cho chị D. một số tiền để chị chăm sóc con.

Tin cùng chuyên mục