Hoàn cảnh đáng thương của 3 cháu bé mồ côi

Chị Rơ Lan Ngoan (36 tuổi, ở làng Yon Tok, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có 2 người con, hàng ngày làm ruộng mưu sinh. Tháng 4-2021, khi vừa sinh cháu thứ 3, chị Ngoan không may qua đời. Người chồng sau đó cũng bỏ đi biệt xứ. 3 người con của chị Ngoan rơi vào cảnh mồ côi.

Hiện nay, cả 3 cháu đều do bà ngoại Rah Lan Ngang (59 tuổi) một tay chăm sóc. Cháu đầu 19 tuổi, đang học trường nội trú tỉnh; 2 cháu còn lại ở với bà Ngang, trong đó cháu thứ hai 14 tuổi, học ở trường xã (ảnh). Bà Ngang tuổi đã cao, sức khỏe yếu, không thể làm việc nặng để kiếm thêm tiền, nên mọi chi phí nuôi các cháu đều trông chờ vào khoản hỗ trợ hộ nghèo của Nhà nước. Vì vậy cuộc sống của 4 bà cháu khốn khó trăm bề. 

Bà Nguyễn Thị Đôi Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Glai, cho biết, hoàn cảnh 3 cháu mồ côi rất đáng thương, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi, nhưng rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ để các cháu có điều kiện được ăn học thành người. 

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-37.

Tin cùng chuyên mục