Hơn 300 người chạy Marathon vì sự bình yên của trẻ thơ

Sáng 1-10, Hội Từ thiện và Bảo vệ Quyền trẻ em (TT&BVQTE) TP Đà Nẵng cùng với tổ chức Orphan Voice (Hoa Kỳ) tổ chức chạy Marathon “Vì sự bình yên của trẻ thơ”.

Khởi đầu chạy Marathon
Khởi đầu chạy Marathon

Sự kiện thu hút hơn 300 tình nguyên viên bao gồm học sinh, sinh viên, cán bộ cơ quan thuộc sở, ban, ngành,... tham gia.

Nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của các tình nguyện viên
Đông đảo hội viên Hội Từ thiện & Bảo vệ Quyền trẻ em tham gia chạy
Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng về việc phòng chống mua bán và xâm hại tình dục trẻ em.
Bên cạnh đó, là mong muồn tuyên truyền đến toàn xã hội với thông điệp “Hãy bảo vệ trẻ em khỏi nạn mua bán và xâm hại tình dục.”
Người già và trẻ em tham gia cuộc chạy Marathon

Chạy Marathon không chỉ là môn thể thao bình thường mà đòi hỏi có sức bền, giới hạn vật lý cơ thể con người để vượt qua một chặng đường dài. Với hành trình 160km, tình nguyện viên chạy khởi đầu tại công viên biển Đông, đi qua một số tuyến đường thuộc quận Sơn Trà, Hải Châu, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang và kết thúc lúc 15 giờ 30 ngày 3-10.

Một vận động chính trong chương trình chia sẻ: “Thân thể của bạn rất quý giá và các bạn quý giá hơn vàng bạc”.

Bà Lê Thị Tám trao tặng hoa cho các vận động viên chính

“Chúng ta không chạy để được phần thưởng vật chất mà phần thưởng quan trọng chính là góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng thân thiện, đáng sống yên bình với mọi người, trẻ em.”- Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng cho biết.

Tin cùng chuyên mục