Chị Bùi Thị Sè, nạn nhân của một vụ tạt axít trong bài viết đăng trên trang “NCNA” nhận tiền của bạn đọc giúp đỡ. Ảnh: BẢO AN
Trong năm 2009, Báo SGGP đã giới thiệu 52 địa chỉ cần giúp đỡ trên trang “Nhịp cầu nhân ái”, được bạn đọc khắp nơi hưởng ứng gửi tiền giúp đỡ hơn 600 triệu đồng. Hầu hết các trường hợp đăng trên báo đều có hoàn cảnh rất khó khăn, bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông hay bị bệnh nan y mà không có tiền chữa bệnh. Báo SGGP đã phát hiện kịp thời và kêu gọi các bạn đọc hảo tâm giúp đỡ.
Có những trường hợp, báo vừa mới ra, đã có những mạnh thường quân gọi điện đến Báo SGGP đề nghị được giúp toàn bộ số tiền chữa bệnh, như trường hợp em Ngô Tuấn Anh, ở quận Tân Phú, TPHCM.
Tuấn Anh lúc mới sinh ra đã bị lõm ngực bẩm sinh, gây chèn ép nội tạng tim phổi làm khó thở, ảnh hưởng đến việc học của em. Gia đình em quá khó khăn, không có tiền phẩu thuật nên đến 16 tuổi em vẫn phải mang dị tật trong người.
Sau khi báo đăng bài viết, rất nhiều bạn đọc gọi điện và trực tiếp đến báo xin hỗ trợ toàn bộ chi phí ca mổ như Bệnh viện Triều An, Công ty CP Quốc tế An Đô… Công ty CP Quốc tế An Đô nhanh tay hơn, trực tiếp mang số tiền 40 triệu đồng đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình bao trọn gói ca phẫu thuật.
Số tiền hơn 7 triệu đồng còn lại của bạn đọc đóng góp đã được chuyển cho gia đình Tuấn Anh để bồi dưỡng cho em. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của em Tuấn đã bình phục và đi học lại bình thường.
Trường hợp ông già mù Nguyễn Thanh Khê, đi bán vé số dạo nuôi con là Nguyễn Thanh Lâm bị tai giao thông điều trị tại Bệnh viện Kon Tum cũng đã gây xúc động cho bạn đọc. Nhiều bạn đọc sau khi đọc báo đã gửi tiền trực tiếp tới bệnh viện, hoặc thông qua Báo SGGP giúp cha con ông Khê với số tiền hơn 70 triệu đồng.
Có nhiều bạn đọc đến ủng hộ tiền cho bệnh nhân nhưng không quên viết vài dòng nhờ báo chuyển đến an ủi, động viên bệnh nhân hãy sống lạc quan, vui vẻ để bệnh mau bình phục. Các bệnh nhân đã rất cảm động, không cầm được nước mắt khi nhận được sự giúp đỡ, động viên tinh thần và vật chất của bạn đọc hảo tâm.
Trong thư cảm ơn gửi đến Báo SGGP, em Lê Thành Thọ, 23 tuổi, bị khối u ác tính, ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, viết: “Con rất xúc động khi nhận được số tiền mà bạn đọc Báo SGGP đã gửi cho con. Gia đình con rất mừng, không biết nói làm sao cho hết cái tình mà mọi người đã dành cho con. Bệnh mà không có tiền chữa, nhiều khi con thấy tủi thân vô cùng. May mà có Báo SGGP biết được hoàn cảnh của con, đăng bài viết để cô bác gần xa giúp con chữa bệnh. Con hứa sẽ dành toàn bộ số tiền này tập trung chữa bệnh để có sức khỏe, có thể làm việc nuôi sống bản thân và và gia đình, không phụ tấm lòng của những người đã giúp cho mình…”.
Còn rất nhiều trường hợp tương tự như những trường hợp trên đây cũng đã nhận được sự ủng hộ đầy tình nghĩa của bạn đọc Báo SGGP.
Thay mặt những bệnh nhân đã nhận được sự trợ giúp của bạn đọc, Báo SGGP xin chân thành cảm ơn những mạnh thường quân, những bạn đọc gần xa đã giúp đỡ, đồng hành cùng báo trong việc chăm lo cho những mảnh đời bất hạnh trong thời gian vừa qua.
THIÊN VY