Hộp thư văn hóa văn nghệ

- Có phải đoạn phim về ngày độc lập 2-9-1945 là của một người Pháp quay? Trương Thu Hân (Nguyễn Trãi, Q. 5)

- Năm 1974, đạo diễn Phạm Kỳ Nam sang Pháp làm phim Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh về thời kỳ Bác hoạt động ở Pháp  những năm đầu thê kỷ.  Ông sưu tầm được nhiều tư liệu quý, đó là gần 1.000 thước phim do hoạ sĩ Mai Trung Thứ và ông Võ Quý Huân quay vào thời điểm Bác sang Pháp năm 1946.

Và trong thời gian này, ông đã nhận được một món quà do một người vô danh gửi , đó là một hộp  chừng vài chục thước phim cỡ nhỏ ghi về ngày lễ Độc lập 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình - Hà Nội. Cho tới nay, tên người quay những thước phim vô giá ấy vẫn còn trong vòng bí mật, nhưng  sau 30 năm nằm im trong hộp, năm 1974 phim đã được gửi đúng địa chỉ. Khi đạo diễn Phạm Kỳ Nam về nước, những tư liệu được dựng thành phim phóng sự ngắn mang tên Ngày lễ Độc lập 2-9-1945, đó là hình ảnh duy nhất về ngày lễ lớn của dân tộc, có hình ảnh Bác Hồ trên lễ đài và lời tuyên thệ như sóng dậy của công chúng sau lời tuyên ngôn độc lập của Bác…

Bích Châu

Tin cùng chuyên mục