Huỳnh Như: Không ngủ được vì nghĩ về cha mẹ, chưa xem quãng thời gian chơi bóng ở Bồ Đào Nha thành công

Sáng 19-2, Huỳnh Như đã trở về Việt Nam sau 6 tháng xa gia đình để sang Bồ Đào Nha chơi bóng. Tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), những giọt nước mắt của cô Lê Thị Lài, mẹ của Huỳnh Như, đã rơi khi nhìn con gái vẫy chào và ôm mình.
Huỳnh Như hạnh phúc bên gia đình. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Huỳnh Như hạnh phúc bên gia đình. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chuyến bay của Huỳnh Như hạ cánh vào lúc 7g45, nhưng phải đến gần 9g, thủ quân của đội tuyển nữ Việt Nam mới di chuyển ra ngoài sảnh đón trong sự chào đón của giới truyền thông, đặc biệt là gia đình đã có mặt từ sáng sớm để chờ con gái.

“Trên 12 tiếng ngồi trên chuyến bay từ Đức trở về Việt Nam, tôi đã không ngủ được. Khi máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, cảm xúc đầu tiên của tôi là nghĩ về cha mẹ. Tôi biết họ đã có mặt ở sân bay từ sáng sớm, và đang ở bên ngoài để chờ mình. Vì thế, tôi đã cố gắng hoàn thành sớm các thủ tục, lấy hành lý để gặp mọi người”, Huỳnh Như chia sẻ trong sự hạnh phúc khi được gặp lại gia đình sau 6 tháng chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại.

Tháng 8-2022, Huỳnh Như tạm chia tay gia đình và CLB nữ TPHCM để sang khoác áo Lank FC tham dự Giải nữ VĐQG Bồ Đào Nha 2022-23, theo hợp đồng có thời hạn 1 năm. Đây cũng lần đầu tiên chân sút sinh năm 1991 thi đấu cho một CLB ở nước ngoài. Sau 16 trận ra sân, chủ nhân của 4 Quả bóng vàng Việt Nam ghi được 6 bàn thắng, có 2 kiến tạo. Như cũng trở thành cầu thủ đạt hiệu suất ghi bàn tốt nhất ở Lank FC hiện tại. Phong độ chói sáng của “Nàng 9” góp công đưa CLB chủ quản tạm xếp vị trí 6 trên bảng xếp hạng với 20 điểm.

Huỳnh Như háo hức chờ đêm gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Huỳnh Như háo hức chờ đêm gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Thừa nhận đang có môi trường chơi bóng tuyệt vời để phát triển chuyên môn của bản thân, nhưng Huỳnh Như cho rằng, khoảng thời gian chơi bóng ở Bồ Đào Nha vừa qua chưa thật thành công với cô.

“Để nói về khoảng thời gian 6 tháng ở Bồ Đào Nha, tôi có nhiều chuyện để nói lắm! Nhưng tôi chỉ muốn nói ngắn gọn đó là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Dù đã có những thành tích cho mình, nhưng tôi vẫn chưa xem đó là thành công. Bởi còn rất nhiều điều tôi phải học hỏi. Tôi sẽ tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này để vui vẻ bên gia đình. Bởi sau quãng thời này, lịch thi đấu của tôi vô cùng dày đặc, từ cấp CLB đến đội tuyển. Tôi sẽ tranh thủ thời gian này để hồi phục, nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần để có thể thi đấu tốt hơn khi trở lại. Tôi sẽ cố gắng tập luyện hơn nữa”, Huỳnh Như chia sẻ.

Theo kế hoạch, Huỳnh Như có hơn 1 tuần ở Việt Nam. Trước mắt, cô trở về TP Trà Vinh để nghỉ ngơi bên gia đình, thăm họ hàng để “bù” lại quãng thời gian không được về quê đón tết vừa qua. Ngày 25-2, Huỳnh Như sẽ cùng gia đình tham dự đêm gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức ở nhà hát Bến Thành (quận 1, TPHCM). Cô cũng đang là đương kim Quả bóng vàng Việt Nam 2021.

“Đây là quãng nghỉ đầy giá trị với tôi. Khi Giải nữ VĐQG Bồ Đào Nha tạm nghỉ, tôi đã xin CLB về thăm gia đình. CLB rất vui vì điều này và lập tức đồng ý . Tôi cũng chia sẻ về thể hiện niềm vui được trở về nhà cho các đồng đội biết, và họ cũng gửi lời chúc. Lank FC là CLB rất tuyệt vời. Tôi nghĩ cuộc đua giành Quả bóng vàng năm nay rất hấp dẫn. Có nhiều cầu thủ, đặc biệt là những đồng đội của tôi ở CLB TPHCM đã thể hiện rất tốt. Tôi mong đêm gala sắp tới có nhiều thú vị”, Huỳnh Như chia sẻ.

Một số hình Huỳnh Như đoàn tụ bên gia đình ở sân bay (ảnh Dũng Phương):

Tin cùng chuyên mục