Ngày 21-9, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận một bé trai ở Basra, miền Nam Iraq đã bị lây dịch tả. Như vậy, nỗi lo sợ của các chuyên gia y tế đã thành sự thật: Dịch tả đang hoành hành ở miền Bắc Iraq đã lan rộng trong cả nước (ảnh).
WHO khẳng định hiện có hơn 1.500 người đang bị mắc bệnh tả ở Iraq. Dịch bệnh bắt nguồn từ các vùng ở miền Bắc Iraq và đến nay đã có ít nhất 29.000 trường hợp mắc bệnh đang trong giai đoạn cực kỳ nguy cấp. Cách đây vài ngày, WHO cũng đã thông báo về khoảng 16.000 trường hợp bị tiêu chảy cấp tính ở các vùng Soulailmaniya, Kirkuk và Erbil nằm ở Bắc nước này. Nguyên nhân gây bệnh có thể do nguồn nước phía Bắc bị ô nhiễm nặng vì các loại hóa chất sử dụng làm thuốc nổ. Một tàu chở 100.000 tấn nước sạch đã được chuyển từ Jordan sang Iraq nhưng WHO cho rằng số nước này cũng chỉ đủ dùng trong khoảng 1 tuần.
Tình hình ngày càng tồi tệ vì các bác sĩ thiếu chlor trầm trọng để ngăn không cho dịch lan rộng. Trước khi Mỹ tấn công Iraq năm 2003, mỗi năm Iraq ghi nhận khoảng 30 ca mắc bệnh tả. Lần dịch bùng phát gần đây nhất là năm 1999, với 20 ca nhiễm bệnh/ngày.
V.Kh (Theo AP)