Chiếc du thuyền đang trên hành trình đột nhiên đâm phải đá ngầm. Một vết thủng lớn làm tàu không thể đi tiếp được nữa và có nguy cơ bị chìm.
Thuyền trưởng vẫn không thể nào thuyết phục được du khách đeo phao cứu sinh nhảy xuống biển. Ông bèn cầu cứu anh thuyền viên. Và anh này bắt đầu “ ra tay”:
- Với người Đức, anh ta nói: “Đây là lệnh, anh phải nhảy!”.
- Với người Nga, anh ta cổ vũ: “Đó là một hành động cách mạng!”.
- Với người Mỹ, anh bảo: “Này anh, anh đóng bảo hiểm rồi mà!”.
- Với người Pháp, anh nhận xét: “Theo kinh nghiệm của tôi thì ôm phao nhảy xuống nước là một việc rất lãng mạn”.
- Với người Anh, anh nói: “Đây là một môn thể thao thời thượng”.
- Đại gia
Một trọc phú bước vào xa lông ô tô, vênh váo nói:
- Hãy chọn cho tôi một chiếc BMW chống đạn thật đặc biệt, không phải màu xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen hoặc trắng...
- Đồng ý, chúng tôi sẽ đặt cho ông chiếc xe đó, ông quay lại sau nhé!
- Nói chính xác là hôm nào đi!
- Hôm nào cũng được, trừ các ngày thường, ngày lễ và chủ nhật.
- Ba chú heo con
Cô giáo lớp 1 kể chuyện “Ba chú heo con” cho các bé nghe: “…và thế là chú heo con đến chỗ bác nông dân. Chú nói “Bác nông dân ơi, làm ơn cho tôi ít rơm để tôi xây nhà nhé…”. Cô giáo dừng lại và hỏi cả lớp:
- Các con có biết bác nông dân trả lời như thế nào không?
Một bé nhanh nhảu:
- Con biết, con biết. Bác ấy nói “Trời ơi, một con heo biết nói!”
- Thành công
Đội bơi lội tỉnh nọ vừa đi thi đấu về, huấn luyện viên long trọng phát biểu:
- Tuy chúng tôi không đạt một thắng lợi nào, nhưng thay vào đó không ai bị chết đuối và điều đó đã là thành công lắm rồi!
S.K. (st)