Khát vọng giảng đường...

Người mất đôi chân, người không còn đôi mắt sáng… nhưng vẫn miệt mài học tập với khát khao được bước chân vào giảng đường đại học. Con đường thực hiện ước mơ bao giờ cũng gập ghềnh khúc khuỷu nhưng không bước đi sẽ không thể nào đến đích. Và họ đã đi, nhọc nhằn qua năm tháng học trò, không mệt mỏi, không bỏ cuộc… để hôm nay đĩnh đạc bước vào trường thi ứng thí với hàng trăm ngàn sĩ tử khác…
Khát vọng giảng đường...

Người mất đôi chân, người không còn đôi mắt sáng… nhưng vẫn miệt mài học tập với khát khao được bước chân vào giảng đường đại học. Con đường thực hiện ước mơ bao giờ cũng gập ghềnh khúc khuỷu nhưng không bước đi sẽ không thể nào đến đích. Và họ đã đi, nhọc nhằn qua năm tháng học trò, không mệt mỏi, không bỏ cuộc… để hôm nay đĩnh đạc bước vào trường thi ứng thí với hàng trăm ngàn sĩ tử khác…

Bị khiếm thị từ năm lớp 1 nhưng “người đặc biệt” Đặng Triệu Phương (TPHCM) đã đạt học sinh xuất sắc 3 năm liền và được Bộ GD-ĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2010. Ước mơ của em là trở thành giáo viên ngành toán tin và chuyên gia tâm lý học để phục vụ cho người khuyết tật.

Bị gãy chân phải nhưng Bùi Minh Hoàng (TPHCM) vẫn quyết không bỏ lỡ kỳ thi ĐH để hoàn thành ước mơ trở thành kỹ sư điện – điện tử. 

Thí sinh Hoàng Thị Thu Phương (ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị thương tật hai chân, dự thi vào ngành công nghệ thông tin Trường Đại học Đà Lạt.   Ảnh: NAM VIÊN

Bị khiếm thị bẩm sinh, Trần Vũ Hiệp (TPHCM)  vẫn miệt mài kinh sử để hoàn thành ước mơ trở thành nhà tâm lý học.

Còn lại đôi tay cùng với ý chí, thí sinh Nguyễn Lê Hoàng Trung (Bình Phước) ước muốn trở thành sinh viên ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM).

THANH HÙNG

Tin cùng chuyên mục