Kiện được không?

Ngày 6-1, báo chí đưa tin, nông dân xã Trung Nguyên (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) sẽ chính thức gửi đơn kiện Bộ Y tế lên Tòa án nhân dân TP Hà Nội đòi bồi thường thiệt hại do “bão” melamine gây ra.

“Cơn bão” melamine đã yên ả, thế nhưng người nuôi bò vẫn còn lao đao, chính “bản án” nhiễm melamine oan uổng đã ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh của họ.

Không rõ có phải vì không đủ thông tin hay không mà cách xử lý như vừa qua không những khiến dư luận hoang mang, mà còn khiến doanh nghiệp phải chịu những thiệt hại không đáng có. Còn nhớ, tại thời điểm lãnh đạo Bộ Y tế tuyên bố sữa Hanoimilk nhiễm melamine thì vẫn chưa có quy định ngưỡng melamine trong thực phẩm.

Một lời tuyên bố của lãnh đạo bộ không chỉ khiến người tiêu dùng cự tuyệt với sản phẩm Hanoimilk, làm doanh nghiệp lao đao, mà còn khiến bà con nông dân chăn nuôi bò sữa chân chính trở nên khốn khổ.

Công ty không bán được sữa khiến đàn bò sữa của nông dân cũng mất giá thảm hại. Hàng ngàn con bò sữa, vốn rất đắt, có nguy cơ bị… làm thịt! Số tiền vay ngân hàng khó có khả năng trả nợ.

Nói như bức xúc của một nông dân: “Một lời tuyên bố đẩy chúng tôi vào cảnh nghèo khó, nợ nần”.

Người nuôi sữa bò phải tự mình “vác” đơn kiện Bộ Y tế. Bởi mồ hôi nước mắt của họ, cuộc sống hàng ngày của họ đều trông chờ vào con bò sữa. Giờ thì trắng tay. Bà con gửi đơn kiện là muốn được chia sẻ, muốn tiếng nói của họ được lắng nghe. Thế nhưng, đáp lại là sự nhìn nhận theo chiều hướng tránh né trách nhiệm.

Báo chí đã đưa tin cả tuần nay, nhưng đến hôm nay Cục ATVSTP và Thanh tra bộ mới làm việc với người dân xã Trung Nguyên thì đủ thấy sự chậm trễ đến mức nào. Nhiều người nghi ngại, rồi vụ kiện này cũng chẳng đi đến đâu.

Công luận đang chờ câu trả lời của Bộ Y tế trước kiến nghị của những nông dân! 

LÊ THIÊN NGÂN

Thông tin liên quan:

> Hậu “cơn bão” melamine 
Bộ Y tế không “minh oan” hay “đính chính” cho Hanoimilk

Tin cùng chuyên mục