“Nghe kể những tấm gương đạo đức Bác Hồ, ai cũng cảm thấy thiêng liêng, ấm áp tình người và dạt dào tình yêu thương vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Mỗi câu chuyện về cuộc đời của Người như thấm sâu vào trái tim mình và là dịp mỗi người “nhìn lại” mình để nguyện sống sao xứng đáng với tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc” – PGS-TS PHAN XUÂN BIÊN, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, bày tỏ cảm xúc của mình tại lễ khai mạc Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” diễn ra vào sáng 4-6.
* PV: Thưa đồng chí, Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không chỉ đem lại nhiều cảm xúc sâu sắc mà quan trọng hơn, là mang nhiều ý nghĩa thực tiễn cho thế hệ hôm nay?
- Đồng chí PHAN XUÂN BIÊN: Đúng thế! Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nội dung quan trọng của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là một hoạt động của toàn Đảng, toàn dân để giúp mọi người nâng cao nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó góp phần tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội, lan tỏa tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh đến với mọi người. Qua cuộc thi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức rèn luyện đạo đức, tác phong của từng người, từ đó góp phần ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi suy thoái đạo đức trong bộ phận cán bộ, đảng viên.
* Ở TPHCM, Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” diễn ra như thế nào?
- Để có vòng chung kết hôm nay, Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trải qua ở cấp cơ sở phường - xã, quận - huyện và sở - ngành từ tháng 5-2007. Hội thi có sự tham gia rộng rãi của nhiều tầng lớp nhân dân với đủ các thành phần, lứa tuổi, các giới đồng bào, nghề nghiệp để bày tỏ tấm lòng của mình là công dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Điều đặc biệt là trong thành phần tham gia dự thi kể chuyện về Bác, có nhiều người là tín đồ, chức sắc của các tôn giáo và thuộc nhiều thành phần dân tộc khác nhau. Kết quả, TPHCM có 2.295 cơ sở phường - xã và tương đương tổ chức hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với sự tham gia của 50.273 người; cấp quận - huyện và sở - ngành tổ chức 123 cuộc thi với 6.241 người tham dự, đặc biệt có trên 220.000 người tham gia cổ động. Điều này phản ánh sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây chính là hạt nhân quan trọng, có sức lan tỏa rộng lớn, tạo thành phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ” trong toàn xã hội.
* Qua mỗi cuộc thi, đồng chí có ấn tượng gì sâu sắc và cuộc thi lần này có gì khác những cuộc thi trước đây?
- Ấn tượng những câu chuyện kể về Bác Hồ thật gần gũi, thân thương, có ý nghĩa sâu xa, nhắc nhở mọi người cùng “làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ”. Khác với các cuộc thi trước đây, tại cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hầu hết thí sinh khi kể chuyện tấm gương về Bác Hồ đều thể hiện tất cả tấm lòng thành kính với vị lãnh tụ dân tộc, gây xúc động lòng người, làm mọi người dễ thuộc, dễ nhớ tấm gương Bác Hồ. Có thí sinh là cựu chiến binh, hay cán bộ lão thành cách mạng khi kể về Bác Hồ với tất cả sự tôn kính, biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ của dân tộc, của Đảng ta đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay noi theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Các sinh viên, tăng ni, hay các vị chức sắc tôn giáo kể về Bác với tất cả tình thương bao la mà Bác Hồ dành cho đồng bào, dân tộc. Những mẩu chuyện kể về nếp sống giản dị và tình thương của Bác đã gây xúc động với tất cả mọi người. Từ đó, mọi người liên hệ rèn luyện bản thân và dễ dàng “làm theo”.
* Tình thương bao la của Bác Hồ liệu có phải là khái niệm trừu tượng không, thưa đồng chí?
- Không hề trừu tượng, mà ngược lại, tình yêu thương con người của Bác Hồ là rất cụ thể, từ việc lớn lao như giải phóng cho con người, khuyến khích “phần tốt ở mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân, và phần xấu bị mất dần đi”, đến việc chăm lo từng con người cụ thể, như lụa tặng cụ già, sữa tặng bà mẹ sinh 3 đến từng bát cơm, manh áo, chỗ ở, việc làm để an cư - lạc nghiệp hay đến bữa ăn hàng ngày cho nhân dân.
* Sau khi chung kết Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết thúc, công việc tiếp theo làm gì, thưa đồng chí?
- Công việc tiếp theo là ngoài việc cử thí sinh trúng giải cao ở TPHCM tham dự cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp khu vực thì ở mỗi tổ chức, cá nhân từ TP tới cơ sở, tự liên hệ bản thân mình để tiếp tục “học tập và làm theo” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tôi nói ví dụ, Bác Hồ từng căn dặn: “Con người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu một đức thì không thành người”. Qua các câu chuyện kể, mọi người liên hệ với bản thân trong công việc hiện tại, xem mình đang khiếm khuyết mặt nào, nhất là việc thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí của mỗi người, mỗi tổ chức hiện nay chính là trực tiếp góp phần chống lạm phát, kiềm chế tăng giá, thiết thực bảo đảm an sinh xã hội. Tôi cho rằng, mỗi người tự giác làm theo gương Bác là góp phần làm cho TPHCM chúng ta trở thành “điểm sáng” của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
TUẤN SƠN thực hiện
Chung kết Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” T.S. |