Lại thêm một vụ vi phạm bản quyền âm nhạc: Pháp luật cần mạnh tay!

Lại thêm một vụ vi phạm bản quyền âm nhạc: Pháp luật cần mạnh tay!

Từ lâu công chúng đã nghe kêu ca nhiều về những vụ vi phạm bản quyền âm nhạc. Mới đây, vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn khi xảy ra trường hợp một ca khúc đã được độc quyền, có ca từ, giai điệu giống 100% một ca khúc khác…

Ai mới thật là “cha đẻ”?

Lại thêm một vụ vi phạm bản quyền âm nhạc: Pháp luật cần mạnh tay! ảnh 1

Vương Quốc Tuân (bìa phải) tại tòa soạn Báo SGGP 12 giờ. ẢNH: T.BA

Mới đây, nhạc sĩ Vương Quốc Tuân (có nick name là Siro) đã đến Báo SGGP để trao đổi với PV về ca khúc Em do anh viết chung với Đỗ Khanh đã được bán độc quyền cho hai ca sĩ Lê Hiếu và Hồ Ngọc Hà từ tháng 2–2008; vậy mà trong chương trình Giai điệu tình yêu phát trên sóng BTV1 hôm 5–5, Vương Quốc Tuân phát hiện nhóm 2B và ca sĩ Bảo Thy trình bày ca khúc Đánh mất của tác Thiên Ân có phần nhạc và lời giống với ca khúc Em đến… 100%.
 
Vương Quốc Tuân cho biết: Tôi đã có nhiều ca khúc bán độc quyền cho Hãng Chánh Nam, Viết Tân studio, ca sĩ Lê Hiếu… Ca khúc Em cũng vậy. Sau khi sáng tác xong, tôi post bản demo lên mạng cho mọi người nghe.

Sau đó ca sĩ Lê Hiếu nghe được có gọi cho tôi và đồng ý mua độc quyền bài này trong vòng 2 năm. Việc mua bán này đều có giấy tờ chứng minh.

Tôi còn giữ được những cuộc mail qua mail lại giữa tôi và Đỗ Khanh từ lúc ca khúc mới hình thành. Tôi cũng lưu được các cuộc chat qua lại giữa tôi và Vương Khang - bầu của ca sĩ Bảo Thy hôm 12-4. Vương Khang muốn mua nhưng tôi trả lời đã bán cho ca sĩ Lê Hiếu rồi.

Vậy mà, vài ngày sau tôi thấy ca khúc của mình biến thành Đánh mất do Thiên An sáng tác, được nhóm 2B và ca sĩ Bảo Thy trình bày.

Khi chúng tôi điện thoại cho Vương Khang, anh phủ nhận mình là bầu của Bảo Thy. Anh chỉ  chơi chung với Bảo Thy và nhóm 2B mà thôi. Còn chuyện nhóm 2B mua độc quyền ca khúc Đánh mất của Thiên An, anh không biết gì.

Gọi điện cho Thiên An, tác giả này bảo đang đi công tác tại Phan Thiết, không có mặt ở thành phố. Thiên An không bình luận gì về chuyện Đánh mất giống 100% với ca khúc Em. Anh chỉ nhận, ca khúc Đánh mất do chính mình sáng tác và khi nào về thành phố sẽ nói chuyện sau.
 
Không chỉ kêu gọi lòng tự trọng!

Hiện Vương Quốc Tuân đang hết sức bức xúc, Theo anh, đây không phải là vi phạm bản quyền, mà là hành động ăn cắp tài sản trí tuệ trắng trợn. Anh khẳng định: “Bài hát chắc chắn là của tôi, nên tôi muốn nhờ các cơ quan có trách nhiệm vào cuộc điều tra tìm ra thủ phạm chính là ai và xử lý tới nơi tới chốn”.

Còn nhớ trước đây không lâu, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng lên tiếng bất bình về việc nhiều ca sĩ ngang nhiên sử dụng ca khúc Nửa vầng trăng của nhạc sĩ Nhật Trung, dù đây là ca khúc Đàm Vĩnh Hưng đã mua độc quyền.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết, nhiều ca sĩ gọi điện thoại cho anh xin được hát ca khúc này anh đều đồng ý nhưng ra album thì không. “Tôi chỉ muốn ra tòa, không đôi co rất mất thời gian. Tôi muốn được tôn trọng, chứ không phải chuyện tiền bạc”, Vương Quốc Tuân nói.
 
Thời gian qua, vấn đề bản quyền, độc quyền vẫn là câu chuyện rối rắm. Người trong giới chỉ biết kêu gọi anh em nghệ sĩ phải biết tự trọng, tôn trọng lẫn nhau. Ca khúc được độc quyền, vẫn bị người khác ngang nhiên lấy hát vô tư xảy ra không ít.

Trường hợp của Vương Quốc Tuân có phần “nặng” hơn. Chưa biết trắng đen nhưng hành động vi phạm bản quyền là rất đáng lên án. Thiết nghĩ, cơ quan pháp luật cần vào cuộc và mạnh tay hơn trong những vụ việc thế này.

NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục