Lớp học tình thương khu phố

Đã từ hai năm nay, cứ 18 giờ hàng ngày là trụ sở cũ của Ban điều hành khu phố 5, đầu đường số 18, phường Linh Trung, quận Thủ Đức TPHCM lại sáng đèn. Nơi đây đã trở thành một lớp học tình thương dành cho gần 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Lớp học tình thương khu phố

Đã từ hai năm nay, cứ 18 giờ hàng ngày là trụ sở cũ của Ban điều hành khu phố 5, đầu đường số 18, phường Linh Trung, quận Thủ Đức TPHCM lại sáng đèn. Nơi đây đã trở thành một lớp học tình thương dành cho gần 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các “thầy cô giáo” sinh viên cùng học trò lớp học tình thương khu phố 5.

Các “thầy cô giáo” sinh viên cùng học trò lớp học tình thương khu phố 5.

Lớp học tình thương này do Đoàn phường Linh Trung đứng ra tổ chức và điều hành. Học trò của lớp học đa số là những em nhỏ theo cha mẹ từ những vùng quê ở miền Tây lên TPHCM kiếm sống. Cha mẹ các em phải lao động bằng các nghề phụ hồ, bán vé số, nhặt ve chai… nên đời sống rất vất vả. Kiếm đủ tiền để trả tiền phòng trọ, tiền ăn còn khó thì lấy đâu ra tiền cho con đi học. Chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Loan, Bí thư Đoàn phường Linh Trung cho biết, sau khi khảo sát tình hình thực tế, Đoàn phường đã xin ý kiến của lãnh đạo phường thành lập lớp học này. Bàn ghế, cặp sách được Đoàn phường quyên góp từ các nhà hảo tâm. Những bạn sinh viên sống ở khu vực lân cận tình nguyện đứng lớp.

Nguyễn Xuân Thạch, sinh viên ngành công nghệ thông tin, ĐH Nông Lâm TPHCM, gắn bó với lớp học từ những ngày đầu cho biết, anh ở trọ gần lớp học, tình nguyện đứng lớp và gắn bó đến hôm nay. Bạn Nguyễn Thị Phương, sinh viên năm 3 Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, người đã gắn bó với lớp học gần 1 năm nay tâm sự: “Lúc đầu biết lớp học trong một lần tình cờ lên mạng và đọc được thông tin từ anh Thạch. Thấy các em tiến bộ từng ngày, có em lúc vào lớp chưa hề biết một chữ cái, sau một thời gian đã biết đọc, mình rất vui”. Trong lớp học có hai anh em Trần Văn Dương và Trần Thị Diễm quê ở An Giang. Hai anh em theo cha mẹ lên thành phố mưu sinh nên không được cắp sách tới trường. Nhờ có lớp học, hai anh em đã biết đọc, biết viết và tính toán.

Thấy được hiệu quả mà lớp học mang lại, đầu năm 2013, UBND phường Linh Trung đã nâng cấp lớp học tình thương khu phố 5 thành lớp phổ cập giáo dục. UBND phường cũng trích tiền hỗ trợ cho lớp học để duy trì hoạt động. Những em nào học xong chương trình sẽ được kiểm tra kiến thức, nếu đạt kết quả được cấp chứng nhận phổ cập để các em tiếp tục đi học ở các lớp bổ túc văn hóa.

LÊ ĐẶNG

Tin cùng chuyên mục