Mẹ bệnh liệt giường, con gái tâm thần

Trong ngôi nhà xập xệ ở cuối con hẻm 219 Nguyễn Sinh Cung (TP Huế), cụ Hoàng Thị Ngọc Oanh (80 tuổi) nằm liệt góc nhà, bất lực ứa nước mắt nhìn con gái là Nguyễn Thị Ngọc Giao (47 tuổi) thi thoảng gào thét, đòi ăn vì mắc bệnh tâm thần (ảnh).

Gắng gượng ngồi dậy, thều thào nói từng câu đứt đoạn, cụ Oanh kể: “Chồng tôi mất sớm, còn tôi thì mắt mờ dần, nên con Giao ở vậy, vất vả làm lụng mua thuốc men cho mẹ và nuôi em ăn học. Nhưng khốn thay, 7 năm về trước, em con Giao tốt nghiệp Đại học Y Dược ra trường, làm bác sĩ tại bệnh viện được một năm rồi qua đời vì bệnh ung thư. Con Giao bị sốc, đổ bệnh kể từ ngày em nó mất đến bây giờ”. 

Mẹ bệnh liệt giường, con gái tâm thần ảnh 1 Chị Nguyễn Thị Ngọc Giao mắc bệnh tâm thần
Năm trước còn đi lại được nên sáng nào cụ Oanh cũng cố gắng vào chợ Vỹ Dạ gần nhà, làm giúp bà con tiểu thương một số công việc lặt vặt nên cũng nhận được ít tiền công mua lon gạo, bó rau để hai mẹ con sống qua ngày. Nhưng 3 tháng trước, chẳng may cụ trượt ngã sái chân nên phải nằm liệt, khiến cuộc sống hai mẹ con bị bế tắc hoàn toàn. Cụ Oanh và con gái đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; Điện thoại: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục