Chị Trần Thị Mai (45 tuổi) ở tổ 16 phường Phước Mỹ – Sơn Trà – Đà Nẵng, 15 năm nay bị bệnh phổi và bị suy tim nặng. 5 năm nay, sau khi sinh cháu Trần Thị Thanh Quí, chị lại bị viêm bàng quang nặng, cháu cũng bị bệnh phổi.
Vì bệnh nặng, không có sức khỏe nên chị không làm việc gì được, chỉ đi rửa thuê chén bát các quán ăn, quán cà phê, mỗi ngày được 5.000 – 10.000 đồng.
Con chị 5 tuổi rồi vẫn không được đi học vì không có tiền, nên mỗi lần đi rửa chén bát thuê hai mẹ con dắt nhau đi bộ đến nơi làm việc và cháu Quí tự ngồi chơi để mẹ làm (ảnh). Không có nhà cũng chẳng có tài sản gì, chị ở tạm cạnh bếp nhà mẹ kế trong cảnh tạm bợ.
Hoàn cảnh hai mẹ con mỗi ngày sống dựa vào mấy ngàn đồng rửa chén bát thuê, trong khi cả hai đều bị bệnh nan y, nhà cửa không có, thật thương tâm. Rất mong các ngành chức năng, các cơ quan đoàn thể, tổ chức, cá nhân từ thiện gần xa mở rộng vòng tay nhân ái cứu giúp mẹ con chị Mai để hai mảnh đời bất hạnh này đỡ cơ cực và cháu Thanh Quí được đến trường như bao trẻ em khác.
Xuân Mến