Tác phẩm hộp đồ chơi của nghệ sĩ Việt Linh.
Hình dáng bên ngoài chiếc hộp giống như những ngôi nhà đặc trưng của Việt Nam với mái ngói, tường gạch, cửa gỗ, nhưng khi mở ra, bên trong lại là hình ảnh của một rạp chiếu phim thu nhỏ, có khán giả, có phông màn, có màn ảnh rộng và bộ phim đang chiếu là “Mê Thảo, thời vang bóng”.
Cánh cửa nhà cũng được thiết kế thành một chiếc túi bằng phim đựng các tấm postcard giới thiệu bộ phim đó. Chúng tôi có dịp chiêm ngưỡng chiếc hộp này trước khi nó được đạo diễn Việt Linh gửi sang Australia tham dự cuộc triển lãm “New Nasubi Gallery”.
Triển lãm này cũng nằm trong khuôn khổ chương trình APT5 (Tam niên nghệ thuật cận đại châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 5) do Bảo tàng nghệ thuật Quensland tổ chức. Hơn 30 nghệ sĩ, đạo diễn điện ảnh ở khắp nơi đã được Bảo tàng nghệ thuật Quensland mời tới, trong số đó có nữ đạo diễn Việt Linh. Tsuyoshi Ozawa, một nghệ sĩ Nhật Bản cũng tham dự trong chương trình APT5 muốn nhân đây làm một cuộc triển lãm nhỏ, anh đã phối hợp cùng APT5 để thực hiện dự án này.
Ý tưởng của “New Nasubi Gallery” bắt nguồn từ cảm xúc của nghệ sĩ Ozawa với hệ thống bảo tàng ở Tokyo cuối thập niên 80. Rất nhiều nghệ sĩ Nhật Bản đã không thể tìm được nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của mình. Năm 2003, Ozawa đã tổ chức “Nasubi Gallery” trong những hộp gỗ lớn ở ngay bên ngoài một bảo tàng nổi tiếng ở Tokyo (bảo tàng Nasubi). Kể từ đó, nhiều nghệ sĩ trên khắp thế giới đã tham gia triển lãm này.
“Chiếc hộp không chỉ giới thiệu một nét đặc trưng của Việt Nam, một tác phẩm điện ảnh của Việt Nam, mà với tất cả sự mộc mạc trong cách thể hiện, tôi muốn nói đến sự khéo léo của người dân Việt Nam với đặc sản là những ngành nghề mang tính thủ công, đòi hỏi sự sáng tạo và độc đáo” – đạo diễn Việt Linh đã tâm sự như thế về “chiếc hộp đồ chơi” của mình. Sau khoảng 1 tuần lễ thiết kế, chiếc hộp của Việt Linh đã hoàn tất và chị đã gửi nó sang Australia để tham dự “New Nasubi Gallery” vào cuối năm nay.
HÀ GIANG