Miền quê nhỏ

Con còng bấm đất lặng thầm
Triền sông bờ bãi lấn dần phù sa
Trẻ thơ những buổi chơi đùa
Đầu trần chân đất nghe mùa êm trôi
Minh họa: P.S
Minh họa: P.S

Bông bần nở tím bồi hồi 
Đong đưa gió khẽ như lời yêu thương
Ban mai rồi lại hoàng hôn
Sông quê con nước lớn ròng bình yên

Lối quen màu cỏ mịn mềm
Mấy chùm điên điển khoe mình vàng tươi
Con chuồn còn đợi cuộc vui
Quẩn quanh không muốn xa rời chốn xưa

Ngày thơ ai đã đi qua
Để cho nỗi nhớ thiết tha gọi về
Tìm mình trên những nẻo quê
Nghe từng ký ức thầm thì vấn vương.

Tin cùng chuyên mục