Ở Hollywood, việc chuyển thể truyện tranh thành kịch bản điện ảnh để dựng thành phim truyện hay phim truyền hình không phải là chuyện phổ biến, trừ một số trường hợp cá biệt. Nhưng các manga Nhật Bản từ lâu đã là “mỏ vàng” kịch bản đối với các nhà điện ảnh nước này. Mới đây, các fan bắt đầu lên cơn sốt khi nghe tin nam tài tử nổi danh Hàn Quốc, Bae Yong-Joon đã nhanh tay mua lại bản quyền bộ truyện “Kami no Shizuku” (Kami và Shizuku) từ các tác giả và Nhà xuất bản Kodansha để chuẩn bị làm bộ phim truyền hình nhiều tập “Drops of God” (Những giọt nước của Thượng đế) vào đầu năm 2009, trong đó anh vừa là nhà sản xuất vừa đóng vai chính...
Khán giả “say” truyện tranh
Truyện “Kami no Shizuku” được chị em nhà Kibayashi là Yuko và Shin (chị và em trai), ký tên chung Tadashi Agi, sáng tác năm 2004 với tranh vẽ của Shu Okimoto, đưa khán giả lạc vào thế giới rượu vang huyền ảo.
Kanzaki Shizuku là con trai chuyên gia rượu vang nổi tiếng Kanzaki Nodaka nhưng lại chưa bao giờ uống một ngụm rượu.
Ông Nodaka đột ngột qua đời, để lại di chúc mong muốn người thừa hưởng gia tài và bộ sưu tập rượu vang quý của ông phải là người tìm ra 12 chai vang rất hiếm mà ông cho là ngon nhất thế giới và so sánh chúng với 12 vị thánh. Với sự giúp đỡ của bạn gái, vượt qua sự cạnh tranh của đối thủ, Shizuku quyết tìm lại danh dự cho mình và di sản của cha. Nhiều thứ rượu đã được anh nếm thử. Phần thưởng cho mỗi cuộc tìm kiếm thành công là một chiếc chìa khóa mở cửa hầm rượu, cũng chính là kho báu của cha. Shizuku đã cùng độc giả khám phá thế giới rượu vang như thế...
Không chỉ mang tính giải trí, câu chuyện có tính giáo dục và truyền bá kiến thức này đã thành công vang dội (các loại rượu vang của một lâu đài làm từ một vụ nho được so sánh với một bản giao hưởng), vượt xa khỏi biên giới Nhật Bản. Chỉ tại Nhật Bản, các phần “Kami no Shizuku” xuất bản trong tờ Weekly Morning thu hút mỗi tuần nửa triệu độc giả, tới nay sách bán được 2,2 triệu bản, tạo nên một hiện tượng xã hội. Dù chỉ ngẫu nhiên nhưng các nhà kinh doanh rượu vang là những người được “ăn theo” thành công này nhiều nhất (có loại rượu trong một ngày bán được tới 20.000 chai ở Nhật). Thậm chí sách còn ảnh hưởng cả tới việc chọn loại rượu nào để nhập khẩu. Số người theo học cách làm rượu, thưởng thức rượu tăng lên rõ rệt...
Ai cũng muốn mua bản quyền
Ở Hàn Quốc, “Kami no Shizuku” bán được hơn 2 triệu bản, được cho là một trong những lý do gây nên hiện tượng “bùng nổ rượu vang” gần đây ở nước này, đưa vang trở thành địch thủ đáng gờm của các loại rượu và thức uống địa phương làm từ gạo, một kết quả bất ngờ. Ở Đài Loan (Trung Quốc), chỉ cần tên một loại vang xuất hiện trong tập truyện mới nhất là hôm sau người ta đổ xô đi mua thứ rượu đó...
Bae Yong-Joon kể, anh rất thích đọc bộ truyện tranh này, không bỏ lỡ tập nào dù anh không thường đọc manga. Không chỉ là diễn viên, Bae còn là doanh nhân, chủ 2 nhà hàng lớn và là người yêu thích rượu vang. Vì thế, cũng dễ hiểu khi anh muốn đưa “Kami no Shizuku” lên phim. Bộ truyện thu hút sự quan tâm của các nhà sản xuất, kinh doanh rượu trên khắp thế giới, nhiều hãng phim châu Á và quốc tế muốn mua bản quyền làm phim (các báo lớn như New York Times, Le Monde, Times... đều có bài viết về hiện tượng này). Đó cũng là những lợi thế khi khai thác kịch bản điện ảnh từ các bộ truyện tranh: Đề tài rất đa dạng và nhất là đã có sẵn hàng triệu độc giả.
Ngay trên quê hương rượu vang là Pháp, từ tháng 4, Nhà xuất bản Glénat cũng đã dịch và phát hành bộ truyện này (sắp tới đến lượt nước Anh, cả Hollywood cũng không chậm trễ cho ra một bộ phim về đề tài rượu vang dựa trên trò chơi điện tử Sommelier...). Dù muốn dù không, nhờ câu chuyện này mà danh tiếng nhiều loại vang Pháp được biết đến ở các nước Đông Á, vốn khá xa lạ với thức uống làm từ trái nho này. Sức ảnh hưởng ấy chắc chắn còn tiếp tục với sự ra đời của bộ phim truyền hình và sự xuất hiện thường trực của Bae Yong-Joon trên phim. Phim dự tính phát sóng từ giữa năm tới tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc...
Truyện phim “Kami no Shizuku” có 2 vai nam chính, Shizuku và Tomine Issei, con nuôi của cha Shizuku, đồng thời cũng là đối thủ của anh. Issei còn là một chuyên gia phê bình rượu có tiếng, đối với anh, vang là trên hết. Trong truyện, Issei có hình thức giống Bae Yong-Joon, vì thế người ta chưa biết chắc anh sẽ đảm nhiệm vai nào. Nhân vật Shizuku tính tình cởi mở, nhanh nhẹn, không đeo kính, ngược lại, Issei kín đáo, thâm trầm, đặc biệt có cặp mắt kính giống Bae. Không ít fan đề nghị Song Seung-Hoon vào vai nam chính còn lại. |
NGỌC HÀ