Sau chuyến trở về từ vùng cô lập Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) và chứng kiến cảnh đói ăn của người dân, hôm qua 8-11, chúng tôi quyết tâm tổ chức một chuyến cứu trợ khẩn cấp, bất chấp con đường hiểm trở. Chuyến cứu trợ lần thứ 2 liên tiếp tại xã rẻo cao này vẫn chỉ có đoàn Báo SGGP tìm đến.
Từ 6 giờ sáng, chúng tôi mua 900 gói mì tôm, 1 thùng bột ngọt cùng bánh mì và kẹo, rồi trở lại ở ngã 3 Chí Thạnh tìm gặp những người lái xe ôm dũng cảm và tài nghệ hôm trước. Biết được mục đích cứu đói cho bà con vùng cao, 5 bác tài nhanh chóng mua sắm bao bì, dây, buộc cẩn thận số hàng lên 5 chiếc xe máy.
Vận chuyển hàng cứu trợ qua suối. Ảnh: L. THIỆN
Trời Phú Yên đã hửng nắng và đường cũng bớt sình lầy hơn. Tuy vậy hàng đoàn xe cứu trợ cũng chỉ lên tới quá suối Cội một đoạn là đầu hàng, nằm la liệt hai bên đường. Thấy suối đã bớt chảy xiết, chúng tôi gồm 3 phóng viên và 5 tài xế xe ôm đánh liều hè nhau đẩy xe và hàng qua. Kết quả là 2 xe chết máy vì ngập nước, đứt thắng, buộc phải chia hàng và người qua các xe còn lại để kịp đưa mì vào cho bà con có bữa trưa.
Đến trụ sở UBND xã vào đúng 12 giờ, không khí im ắng bắt đầu rộn hẳn lên khi cán bộ xã đi loan tin mừng có hàng cứu trợ của Báo SGGP. Trẻ em là đối tượng có quà đầu tiên. Vừa nhận được kẹo, gói mì tôm, đứa nào đứa nấy nhảy cẫng lên vui sướng.
Ma Thoại, Trưởng thôn làng Bè, thông báo số tiền 5 triệu đồng do PV Báo SGGP mang lên hôm qua và yêu cầu đi mua lương thực thực phẩm gùi về gấp cho bà con, cán bộ xã đã thực hiện. Ngay trong tối, 21 hộ dân bị lũ cuốn hết nhà cửa ở làng Bè đã đỏ lửa và ấm cái bụng rồi. Không một ai nghĩ rằng báo lại tiếp tục mang hàng lên, nên sự xuất hiện của chúng tôi là niềm vui bất ngờ quá lớn. Mí Diễn lăng xăng phụ chia đều quà ra các bịch để phân phối.
Ma Thoại cùng Ma Huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, cấp tốc đi gọi các hộ dân trong vùng đến nhận hàng cứu trợ. Thoáng chốc, từng tốp người vừa đi vừa chạy từ trong làng ra háo hức quây quần trước sân UBND xã Phú Mỡ. Những gương mặt xanh xao vì nhịn đói, ăn lá mì nhiều ngày trở nên rạng rỡ lạ thường. Đến nhận cứu trợ, Ma Triết (con của Ma Hề, mới chết sau ngày lũ rút) tâm sự: “Lũ ngập vào nhà, lạnh quá, cha tui chết mất rồi. Lúa, heo, gà và xoong nồi cũng mất hết. Có mớ mì tôm này, 6 người ở nhà tui sẽ được no cái bụng”.
Vừa nhận bịch mì tôm và bột ngọt, Ma Trực luồn ngay khỏi đám đông ù chạy về nhà. “Sao gấp thế?”, tôi hỏi. “Mình về cho mấy đứa nhỏ ăn liền, chúng đói lắm rồi. Cám ơn báo nhiều lắm”, Ma Trực đáp vội. Ma Huyện nói: “Bà con đang đói lắm. Sau lũ đến nay, nhiều người phải nhịn đói rồi. Báo mang được đồ ăn lên đây, già trẻ gái trai trong xã mừng xiết kể. Mong sao còn có các cơ quan khác đến ứng cứu chúng tôi trong lúc nguy nan này”.
Khi buổi phát hàng cứu trợ kết thúc, cũng là lúc nhóm bác sĩ, dược sĩ tình nguyện của Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch và Công ty cổ phần dược 2-9, được một PV khác của Báo SGGP dẫn đường, vừa trèo lên tới nơi. Trong buổi chiều, 200 lượt bà con xã Phú Mỡ đã được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí.
Trao đổi với chúng tôi chiều cùng ngày, ông Võ Cao Phi, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, tuyến đường này là thuộc quản lý của tỉnh, việc khắc phục sạt lở đoạn lên Phú Mỡ chỉ mới thực hiện được từ ngày 7-11. Huyện đang tập trung dồn lực lượng để thông đường lên Phú Mỡ, tăng cường thêm lực lượng bộ đội giúp dân gần đó để tham gia.
Trong ngày, huyện chuyển lên 7 tấn gạo, dầu lửa, muối, gạo; trưa hôm sau điều lên tiếp một xe dầu lửa, muối cho bà con. (Tất cả hàng cứu trợ của huyện đang nằm đường, bởi chiếc xe cải tiến chất đầy gạo bị hư hỏng, khi chúng tôi gặp ở đoạn đường hư hỏng nặng, cách Phú Mỡ khoảng 18km).
Ông Phi cho biết thêm, vì nay đang là mùa mưa nên việc vận chuyển hàng hóa rất khó khăn. Nếu như trời nắng ráo thì 3 hôm nữa hàng cứu trợ mới đến được toàn bộ 5 thôn của xã. Chúng tôi đang quyết tâm làm mọi cách, có thể vác bộ, dùng ngựa thồ để sớm đưa gạo đến bà con vùng cao”.
QUÝ LÂM - LƯƠNG THIỆN
* Thông tin liên quan:
>> Miền Trung: Thiệt hại do bão lũ tiếp tục tăng