Bác Nguyễn Toàn ở xã Cam Thủy - Cam Lộ - Quảng Trị năm nay trên 60 tuổi, bản thân không còn sức lao động nhưng phải nuôi vợ bị liệt nằm một chỗ và hai đứa con bị bệnh tâm thần.
Nguyễn Đức Học và Nguyễn Đức Duy, 2 người con bị bệnh tâm thần của bác Toàn.
Con trai đầu của bác, Nguyễn Đức Học (SN 1974) SV năm thứ 4 Đại học Bách khoa Đà Nẵng, khi làm luận văn tốt nghiệp thì phát bệnh điên. Nhà trường đã đưa em vào BV Tâm thần Đà Nẵng chữa trị nhưng không khỏi, cuối cùng phải đưa về nhà sống trong gánh nặng lo toan của cha.
Mọi hy vọng của gia đình bác Toàn dồn vào đứa con kế Nguyễn Đức Duy, SV Đại học Nông Lâm Huế. Bác Toàn chắt chiu mùa vụ, gom góp từng đồng tiền để gửi cho Duy ăn học những mong ngày ra trường Duy có thể đỡ đần cho gia đình.
Nhưng rồi số phận lại quá nghiệt ngã, khi bước sang năm học thứ 4, Duy đột nhiên cũng phát bệnh tâm thần, triệu chứng y hệt như Học cách đó 2 năm. Thuốc thang, cầu chữa khắp nơi và cuối cùng bác Toàn cũng đành gạt nước mắt mang con về nhà và bất lực trước số phận.
Một mái nhà quá rách nát - nơi trú ngụ của 4 con người thì đã có 3 người bệnh nan y. Bà con lối xóm thương tình giúp đỡ khi củ sắn củ khoai, bó rau hạt lạc nhưng cũng không thể san sẻ hết những khó khăn của gia đình thương tâm này.
Bác Toàn hàng ngày gánh gồng đi làm thuê cuốc mướn khắp nơi để tìm miếng ăn cho 3 người bệnh trong nhà. Vườn nhà bác Toàn rộng chừng 2 sào nhưng không có cây nào mọc được vì 2 người con tâm thần của bác ăn một ngày 7-8 bữa, hái tất cả các loại cây cỏ trong vườn, không có mầm cây nào mọc lên nổi.
Những dòng chữ này được viết ra từ sự thương tâm và cám cảnh trước cảnh đời, số phận quá cay nghiệt của một gia đình. Chúng tôi tha thiết mong những con người bất hạnh trên đây sớm nhận được sự sẻ chia giúp đỡ của những bạn đọc hảo tâm, những tấm lòng nhân ái trên khắp mọi miền đất nước…
MINH PHƯƠNG