Vào chiều chủ nhật 9-3, trên đoạn sông sau kho xăng dầu Tam Bình cạnh bến phà Ngũ Hiệp (sông Ngũ Hiệp), Cai Lậy - Tiền Giang, anh Trần Thế Hùng ở phường 12 quận Tân Bình TPHCM đang coi sóc bờ kè của khu đất mình, bỗng phát hiện xa xa có những cánh tay trẻ nhỏ chới với trên sóng nước mênh mông. Anh không suy nghĩ lao thẳng ra lặn hụp cặp nách được hai cháu bé lội vào bờ.
Cũng nhờ hồi nhỏ xuất thân từ vùng sông nước miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp nên anh không mấy khó khăn khi cứu người chết đuối, nhưng cứu đồng thời một lúc 2 người thì cũng hiếm có và không phải dễ. Tuy nhiên do biết cách tiếp cận người bị chìm trên sông và nhờ có sức khỏe, kỹ thuật bơi tốt nên sự việc diễn ra khá nhanh chóng, an toàn cho cả người cứu và người bị nạn.
Được hỏi cảm tưởng khi thể hiện tinh thần dũng cảm cứu người, anh Hùng nói: “Con người là vốn quý nhất của xã hội, đặc biệt trẻ em lại càng phải trân trọng, bảo vệ bằng mọi giá”.
Nạn nhân là cháu Nguyễn Quốc Trang 5 tuổi và Đỗ Thị Ngọc Trân 7 tuổi (ảnh) cùng ngụ ở ấp Hội Nhơn, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ông ngoại của cháu là Nguyễn Văn Mum rất nghèo, làm nghề thợ lặn mò chân vịt tàu ghe trên sông nước đã mang các cháu theo và sơ hở để trẻ nhỏ rớt sông trong khi đi hành nghề.
Ông cho biết ở nhà không có người lớn trông coi sợ bé xẩy chân té sông nước. Nhưng cũng chính điều phòng xa ấy lại làm cho các em suýt mất mạng. Ông Mum cảm động xách giỏ trái cây ngon biếu ân nhân với lời cảm tạ: “Không nhờ anh Hùng từ TP Hồ Chí Minh xuống quê chơi, tôi đã mất đứa cháu ngoại rồi. Bố cháu đi lấy vợ khác, mẹ cháu cũng đã lấy chồng mới và cháu hiện được ông bà ngoại nuôi ăn học”.
Các em bé đến nay mới tạm hoàn hồn và cả xóm Hội Nhơn còn râm ran câu chuyện kể về việc anh Trần Thế Hùng đã quên mình làm một nghĩa cử mang tính nhân văn cao cả.
Xuân Thái